-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
01/02/2023 23:22Nam thanh niên 20 tuổi bị bắt vì liên tiếp hiếp dâm rồi sát hại các cụ bà

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở Faizabad, Uttar Pradesh. Cảnh sát Uttar xác nhận đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi, người bị buộc tội hiếp dâm và giết bốn phụ nữ lớn tuổi trong vòng 50 ngày.
Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 5/12 năm ngoái. Khi đó, một phụ nữ 60 tuổi rời khỏi nhà vào buổi sáng và biến mất. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể bà trong tình trạng "không mảnh vải che thân" với những vết sẹo trên mặt và đầu trong rừng vắng. Liên tiếp sau đó, vào ngày 17/12 và 19/12 năm ngoái, cùng địa phương, cảnh sát tiếp tục phát hiện thi thể của hai phụ nữ 62 tuổi và 55 tuổi, tất cả đều tương tự như nạn nhân 60 tuổi, không quần áo và trên người nhiều thương tích ở một cánh đồng vắng.
IANS đưa tin, kẻ giết người hàng loạt đã bị bắt khi đang cố cưỡng hiếp nạn nhân thứ năm của hắn ở làng Unhauna hôm 24/1 khi tên này bị người dân địa phương vây bắt. Cảnh sát cho biết, tên này sau đó đã khai nhận hắn đã hãm hiếp và sát hại 4 người phụ nữ trước đó.
"Chúng tôi nhận được thông tin từ làng Unhauna thuộc khu vực đồn cảnh sát Mawai rằng vào hôm 241/, một người đã tấn công một phụ nữ, cố gắng cưỡng hiếp và bóp cổ cô ấy. Người dân địa phương đã bắt được người này và người này bị cảnh sát địa phương tạm giữ," Satyendra Bhushan Tiwari, cảnh sát khu vực cho biết.
Truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở vùng hoang vắng. Cảnh sát cho biết, giữa hung thủ và các nạn nhân không hề có quan hệ và phương pháp giết người trong các vụ án này đều tương tự nhau, tất cả nạn nhân đều bị tấn công tình dục rồi bóp cổ đến chết, có thể nhận định do một nghi phạm gây ra.
Sau khi vụ tấn công tình dục và giết người hàng loạt xảy ra, cảnh sát đã thành lập 6 tổ chuyên án để điều tra nhưng vẫn không bắt được hung thủ. Đến lần thứ 4, hung thủ vẫn thành công sát hại một người phụ nữ 50 tuổi. Sau đó, cảnh sát đã công bố một bức ảnh của kẻ tình nghi giết người trên mạng xã hội và sáu đội cảnh sát ở Barabanki đã tham gia vào cuộc truy tìm hắn. Và phải đến lần thứ 5, vào ngày 24/1 vừa qua, khi cố gắng xâm hại, giết chết nạn nhân, hung thủ mới bị cảnh sát bắt.
Tổng cộng, trong khoảng 50 ngày, tên hung thủ này đã cưỡng bức, giết chết 4 nạn nhân, tuổi từ 50 - 65. Sau khi bị bắt, nghi phạm 20 tuổi khai nhận mình phạm tội theo ý muốn và không quen biết tất cả các nạn nhân. Bất cứ khi nào gã thấy phụ nữ trung niên ở một mình nơi vắng vẻ, gã sẽ không kiểm soát được tâm lý, lập tức phạm tội. Hiện tại, vẫn chưa rõ mức án dành cho gã sát nhân biến thái 20 tuổi này. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao của dư luận
QT (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




