Thế giới

New Zealand: Cậu bé 15 tuổi nhận án chung thân vì tội giết người

The Guardian đưa tin, một tòa án ở New Zealand đã tuyên án tù chung thân cho một cậu bé 15 tuổi vì tội giết người khi cậu mới 14 tuổi.

Theo hồ sơ cảnh sát, thiếu niên này đã đâm Bram Willems, 22 tuổi ở Paihia vào tháng 1/2021. 

Vụ tấn công xảy ra sau khi cả hai đã uống rượu và hút cần sa cùng nhau cả buổi chiều.

Tại phiên xét xử cấp cao hôm thứ 6, thẩm phán Timothy Brewer cho biết, thiếu niên đã sát hại Willems bằng một con dao mà anh ta thường mang theo.

Cả buổi chiều, 2 người đã cùng với 3 anh em họ của cậu thiếu niên uống rượu và hút cần sa do Willems mua.

Sau đó xảy ra một cuộc cãi vã khi nạn nhân có những hành động không đúng mực với em gái họ của cậu thiếu niên, thẩm phán cho biết thêm.

Quá bực tức cùng với hơi men trong người, cậu thiếu niên đã đâm Willems 7 nhát vào ngực và bụng, 6 nhát vào lưng và mông sau khi nam thanh niên này ngã xuống đất.

Thẩm phán Brewer cho biết thêm án tù chung thân là thích hợp trong trường hợp này, mặc dù bị cáo ở tuổi vị thành niên. Ông nói rằng, tuổi vị thành niên không phải là yếu tố ngoại lệ của các tội bạo lực nghiêm trọng và ít được dư luận quan tâm. 

Cậu bé 15 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã lấy đi mạng sống của Willems, và chưa chứng minh được rằng bản án tù chung thân theo luật định cho tội giết người là bất công. Ông áp đặt thời hạn không được ân xá tối thiểu là 10 năm.

Bên ngoài tòa án, luật sư Ron Mansfield của cậu thiếu niên cho biết anh ta sẽ kháng cáo cả bản án và lời kết tội.

New Zealand: Cậu bé 15 tuổi nhận án chung thân vì tội giết người

Trước đó, vào thứ Sáu, mẹ của Willems, Christy Lacroix, nói với tòa án rằng cái chết con trai bà là điều tồi tệ nhất, đã thay đổi cuộc sống của bà và gia đình bà.

Bạn đã lấy đi một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời mà tôi đã chiến đấu suốt 22 năm. Không có lời bào chữa nào có thể biện minh cho việc cướp đi mạng sống,” bà nói với cậu bé 15 tuổi.

“Nỗi đau và tổn thương mà bạn đã gây ra cho chúng tôi đau hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau và nỗi buồn mà chúng tôi cảm nhận mỗi ngày ”,  bà Lacroix nói.

Rob - anh trai của Willems cũng nói về sự đau đớn khi chứng kiến cha mẹ anh trải qua nỗi đau buồn khi mất đi Willem.

Aphiphany Forward-Taua, giám đốc điều hành của tổ chức cải cách tư pháp hình sự JustSpeak, nói rằng khung kết án của New Zealand với tội giết người nên được cải cách, để phản ánh rằng hệ thống thần kinh của  thanh thiếu niên và trẻ em chưa thực sự phát triển như người lớn.

Cô nói: “Sự phát triển của não không đạt được đầy đủ cho đến năm 24 tuổi.

 “Trong rất nhiều trường hợp hành vi của những phạm nhân trẻ tuổi này, theo quan điểm của chúng tôi, liên quan đến sự kém phát triển thần kinh… Thật không may, những người trẻ tuổi này đưa ra những quyết định mà không thực sự lường trước được kết quả.”

Forward-Taua nói rằng việc tuyên án, đặc biệt là đối với những phạm nhân trẻ tuổi, nên tập trung vào việc giáo dục hơn là trừng phạt.

Năm ngoái, trong một tuyên bố chung, ủy viên trẻ em và các viện nghiên cứu tâm lý và luật đã kêu gọi chấm dứt bản án chung thân đối với trẻ em khi gọi nó là "có hại và không hiệu quả".

“Không có trẻ em hoặc thanh thiếu niên nào nên bị kết án trong hệ thống tư pháp hình sự dành cho người lớn,” họ viết. "Các bản án trừng phạt dành cho người lớn, chẳng hạn như tù chung thân và thời gian không được ân xá tối thiểu, không nên áp dụng cho trẻ em và thanh niên."

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/new-zealand-cau-be-15-tuoi-nhan-an-chung-than-vi-toi-giet-nguoi-tintuc834331