Thế giới

Ngăn cấm chồng đi nhậu, vợ bị thiêu sống

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông và truy tố anh ta về tội giết người. Trong khi đó người phụ nữ đã qua được nguy hiểm và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Ngăn cấm chồng đi nhậu, vợ bị thiêu sống
Ảnh minh họa.

Cảnh sát quận Gautam Buddha Nagar, bang Uttar Pradesh đã bắt giữ một người đàn ông hôm 5/3 vì bị cáo buộc người này phóng hỏa đốt vợ. Vụ giết người bắt nguồn từ việc cô vợ phản đối thói quen uống rượu của anh ta, các quan chức cho biết.

Gã chồng máu lạnh được xác định là Yadvendra Yadav, 33 tuổi đến từ quận Kannauj của Uttar Pradesh. Theo Indian Express, vụ việc xảy ra vào tối ngày 2/3 sau khi cả hai trải qua một cuộc cãi vã căng thẳng.

“Cảnh sát nhận được thông tin rằng một người phụ nữ sống ở làng Wajidpur Pusta (khu trang trại Beauty) đã bị chồng phóng hỏa thiêu sống. Cô ta bị thương nặng và chúng tôi ngay lập tức chạy đến hiện trường và đưa cô ấy đến bệnh viện huyện ở Nithari, Noida. Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Safdarjung, Delhi . Tình trạng của người phụ nữ vẫn ổn định”, một quan chức cho biết.

Người phụ nữ cho biết, chồng cô thường xuyên nhậu nhẹt, rượu chè và sau đó về nhà đánh đập vợ.

“Ngay trong ngày xảy ra vụ án, Yadvendra cũng trong tình trạng say xỉn, cãi nhau và sau đó bạo hành vợ. Quá tức giận, người phụ nữ tính dọa chồng bằng cách lấy dầu diesel từ chiếc máy phát điện và đổ lên người. Tuy nhiên, Yadvendra đã lấy những que diêm đang cháy và ném vào vợ.” Vị quan chức tiếp tục câu chuyện.

Ramu Singh, anh trai của nạn nhân sau đó đã nộp đơn khiếu nại vào 4/3 tại đồn cảnh sát Expressway. Cảnh sát cho biết cặp đôi kết hôn 11 năm và có 2 con. "Yadav nghiện rượu, thường xuyên gây gổ với vợ. Cô hay ngăn cản chuyện hắn ta ăn nhậu tối ngày", cảnh sát cho biết.

QT (Nguoiduatin.vn)