-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
05/11/2021 15:10Nghi phạm bắt cóc bé gái Australia suốt 18 ngày bị phát giác vì đi mua bỉm, hé lộ sở thích kì quái
Nước Úc vừa qua chấn động vì vụ em bé 4 tuổi tên Cleo Smith mất tích trong 18 ngày. Em bé sau đó đã được tìm thấy mạnh khỏe và ổn định tại một căn nhà có khóa, chỉ cách nhà em khoảng 7 phút lái xe.
Tờ Newsweek cho hay, người đàn ông bị bắt ngay trước khi Cleo Smith được phát hiện trong 1 ngôi nhà vô chủ, được cho là một người bị ám ảnh với búp bê. Anh ta lập nhiều tài khoàn trên MXH khoe khoang về tình yêu của mình với búp bê thương hiệu Bratz.
Các thám tử cho biết, thời điểm họ tìm thấy Cleo ở trong nhà, em bé đang chơi đồ chơi. Khi được cảnh sát bế ra khỏi nhà, đầu tóc Cleo được chải gọn gàng, bộ đồ ngủ còn mới được thay, sạch sẽ và thơm tho.

Theo Independent, trước khi bị bắt, nghi phạm Terry Kelly đã lộ ra nhiều sơ hở và điểm khả nghi. Đầu tiên là việc đối tượng này ra ngoài mua bỉm, dù sống một mình và không có con cái. Động thái này đã khiến người dân ở Carnarvon, Tây Australia hoài nghi.
Hàng xóm của Kelly, Henry Dodd, nói rằng nghi phạm thường xích chó ở đằng sau sân nhà, nhưng trong thời gian qua, Kelly lại đưa chó ra phía trước. Nghi phạm cũng được mô tả là có những hành động kỳ lạ, khác so với bình thường dẫn tới việc bị nghi ngờ.

Bé gái Cleo Smith đã biến mất cùng với chiếc túi ngủ của mình vào ngày 16/10 - ngày thứ hai trong chuyến đi cắm trại của gia đình tại một khu cắm trại trên bờ biển phía tây Australia. Khóa kéo của căn lều cũng đang được mở ở vị trí rất cao, cảnh sát phỏng đoán bé đã bị bắt cóc.
Mẹ và dượng của em bé là Jake Gliddon đã kêu gọi mọi người giúp đỡ để tìm con. Chưa đầy 1 tuần sau khi tìm kiếm, chính phủ Úc cũng đã treo thưởng 1 triệu đô Úc (750.000 USD) cho người báo tin liên quan đến vụ mất tích.
Cảnh sát Úc đã triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên không, trên biển và trên mặt đất. Cuối cùng, chiến dịch đã kết thúc sau 18 ngày làm việc, điều tra miệt mài của 1 đội đặc nhiệm gồm 100 sĩ quan.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





