-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Thế giới
28/04/2021 15:38Nghịch lý ở Thái Lan: Nhà giàu nằm khách sạn 5 sao điều trị, nhà nghèo bị bệnh viện quay lưng
Tại sảnh khách sạn Pullman Grande ở Bangkok, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ nhiệt tình tiếp đón những bệnh nhân COVID-19 vẫn có khả năng đi lại nhưng được đưa đến bằng xe cứu thương.
Khoảng 250 phòng trong khách sạn 5 sao này được chuyển đổi mục đích sử dụng thành khu mở rộng tạm thời của bệnh viện tư nhân Thonburi trong bối cảnh gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19. Trong tổng số hơn 45.000 ca mắc COVID-19 của Thái Lan, 1/3 được ghi nhận chỉ trong tháng này.
Theo SCMP, ngoài các bệnh viện dã chiến, ít nhất 23 "hospitel" - một sự kết hợp giữa hospital (bệnh viện) và hotel (khách sạn) - đã được mở ở Bangkok để đối phó với sự gia tăng này. Hospitel cung cấp một hình thức cách ly và điều trị COVID-19 sang trọng cho những bệnh nhân có ít hoặc không có triệu chứng và không có bệnh nền.
8,8 triệu đồng/đêm
Theo hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của Thái Lan, bệnh nhân COVID-19 có thể được điều trị miễn phí tại bệnh viện công. Nhưng giá lưu trú tại hospitel Pullman Grande có thể lên đến 12.000 baht (8,8 triệu đồng) mỗi đêm, theo Nalin Vanasin, một thành viên ban điều hành của Thonburi Healthcare Group (tập đoàn điều hành một số bệnh viện tư ở Thái Lan).
Bà Vanasin cho biết một phần chi phí điều trị có thể được chi trả bởi bảo hiểm hoặc trợ cấp của chính phủ, và tập đoàn đã lên kế hoạch bổ sung thêm 500 giường tại một khách sạn 3 sao để giảm chi phí.
Tập đoàn dự kiến sẽ vận hành các hospitel ở Bangkok trong ít nhất ba tháng nữa, Vanasin nói.
Hiện đang có sự lo ngại về khả năng ứng phó của Thái Lan trong trường hợp số lượng bệnh nhân có triệu chứng nặng tăng vọt.
4 bệnh viện dã chiến của Bangkok có sức chứa 1.250 giường nhưng không đủ để đối phó với số lượng bệnh nhân Covid-19 gần đây. Ngược lại, rất nhiều trong số 4.900 giường bệnh hospitel của thành phố vẫn còn trống. Thậm chí, các bệnh viện tư có kế hoạch nâng tổng số giường hospitel lên 7.000 trong thời gian tới.
Theo một bác sĩ giấu tên, một đợt lưu trú ở hospitel trong 14 ngày có thể có giá tới 400.000 baht (294 triệu đồng). Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Thái Lan, mức lương trung bình tháng ở Bangkok là khoảng 21.000 baht (15,4 triệu đồng).
Bị bệnh viện quay lưng
Wayo Assawarungruang, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập Move Forward, người giám sát chính sách y tế công cộng của đảng này, cho biết: "Chính phủ trước đó đã hứa sẽ điều trị miễn phí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi nhận được các thông tin nói rằng các bệnh viện tư nhân không bao giờ được chính phủ trợ cấp".
Trên mạng xã hội Thái Lan, có rất nhiều lời phàn nàn về việc bệnh nhân COVID-19 bị các bệnh viện công từ chối tiếp nhận và không được tổng đài Covid-19 của chính phủ xử lý yêu cầu điều trị trong nhiều ngày liền.
Sophon Khantee, 25 tuổi, nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính vào ngày 9 tháng 4. Khantee với SCMP: "Tôi đã gọi điện khắp nơi, mỗi ngày, nhiều lần trong ngày để hỏi về việc điều trị của mình".
"Giờ tôi không còn nơi nào để hỏi. Chính phủ nói rằng có đủ giường cho tất cả mọi người nhưng thực tế thì không như vậy", Khantee nói thêm.
Nattacha Boonchaiinsawat, một nghị sĩ khác từ đảng đối lập Move Forward, kể về cách ông đã giúp một gia đình 7 người tìm cách điều trị sau khi 5 người trong số họ được xác nhận là mắc COVID-19 tại bệnh viện "nhưng được yêu cầu về nhà vì không còn giường".
"Họ đã thử gọi đến đường dây nóng của chính phủ và được thông báo rằng các bệnh viện dã chiến đã kín chỗ. Họ được yêu cầu phải chờ hướng dẫn thêm", ông nói.
Không thể giãn cách xã hội đúng cách khi ở nhà, hai thành viên khác trong gia đình - bà ngoại 60 tuổi và em bé 7 tháng tuổi - cũng bị nhiễm virus.
Nghị sĩ này cuối cùng đã tìm được giường bệnh cho 7 người tại một bệnh viện công vào ngày 17 tháng 4 - ba ngày sau chẩn đoán ban đầu.
Cơ quan y tế của Thái Lan hôm thứ 3 trấn an công chúng rằng có đủ giường bệnh cho số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng.
Các nhà chức trách đã báo cáo 1.443 ca mắc COVID-19 mới và 4 trường hợp tử vong hôm 20.4. Làn sóng COVID-19 hiện tại một phần là do sự xuất hiện của biến thể B.1.1.7 có khả năng lây truyền cao, được cho là nguyên nhân gây ra số ca mắc tăng vọt ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Philippines, nơi các bệnh viện đang gặp khó khăn.
Trong số hơn 15.000 ca mắc COVID-19 ở Thái Lan trong tháng này, 223 trường hợp có các triệu chứng nghiêm trọng và 55 trong số đó đang sử dụng máy thở, Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của lực lượng phòng chống Covid-19 của chính phủ, cho biết.
Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các bệnh viện tăng 50% hoặc gấp đôi khả năng chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho sự gia tăng ca bệnh nghiêm trọng có thể xảy ra. Các quan chức cho biết hiện có hơn 9.000 giường bệnh trên toàn quốc, so với 7.000 giường của tuần trước.
Các nhà chức trách cũng đang lên kế hoạch cho phép bệnh nhân có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn có thể tự cách ly tại nhà, nhưng cho biết điều này sẽ chưa được thực hiện ngay lập tức.
Theo Trà My (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Galaxy S27 Pro: "Siêu phẩm" mới hứa hẹn soán ngôi bản Ultra của Samsung (14:27)
- Nỗ lực ra mắt bạn trai bỗng hóa "ác mộng" vì màn đánh giá khắc nghiệt từ người thân (14:13)
- Tổng thống Trump thất vọng với đề xuất hòa bình của Iran, chuyển thêm vũ khí tới Trung Đông (14:00)
- Khởi tố nhóm khai thác đất trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng (38 phút trước)
- Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 (38 phút trước)
- Bộ sưu tập "hàng hiếm" hơn 200 triệu USD của chủ cũ Tottenham chuẩn bị lên sàn đấu giá (40 phút trước)
- Không khí lạnh dồn ép rãnh áp thấp, miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa đá (49 phút trước)
- Nữ diễn viên gây sốc khi tố công ty quản lý bóc lột, "giam lỏng" suốt 10 năm (53 phút trước)
- Nhà đất thủ đô rơi vào trạng thái "đóng băng", giá chạm 200 triệu đồng/m2 (53 phút trước)
- "Tiểu G63" Suzuki Jimny giảm tới 140 triệu: Giá thực tế "chạm đáy", "món hời" cho dân chơi địa hình (1 giờ trước)