-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
06/11/2023 22:47Nghịch ngợm làm xước xe sang của hàng xóm, bé trai có hành động khiến triệu dân mạng khâm phục

Chủ xe họ Từ và chồng cô, ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) phát hiện vết xước trên cửa kính hôm 26/10.
"Vết xước không nghiêm trọng nên chúng tôi không quá chú ý tới nó," Từ giải thích.
Tuy vậy, khi cô lái xe rời khỏi khu dân cư, nhân viên an ninh đã chặn xe cô và gửi bức thư kèm theo tờ tiền 50 nhân dân tệ. Lá thư được ký tên bởi cậu bé họ Diệp.
"Thư xin lỗi: Hôm qua, cháu nghịch gậy gỗ làm xước xe của cô chú, cháu rất hối hận. Lúc này, cháu chỉ có 50 nhân dân tệ. Sẽ mất bao nhiêu tiền để sửa xe của cô chú? Cháu trả làm nhiều lần được không? Cháu xin lỗi cô chú", nội dung bức thư có đoạn.
Từ cho biết cô thấy cảm động trước cách cư xử của cậu bé. "Đọc thư xong, tôi thấy thật hài hước, cậu bé đáng yêu quá", cô nói với Tide News.
"Tôi thấy cậu bé rất dũng cảm, sẵn sàng nhận trách nhiệm vì lỗi lầm và chủ động tìm cách bồi thường. Cậu bé cũng viết nếu 50 nhân dân tệ là không đủ, cậu có thể trả nhiều lần, tôi nghĩ cậu bé cũng rất thông minh," Từ nói thêm.
Tối cùng ngày, Từ và chồng gặp bé Diệp, học lớp ba, để trò chuyện thẳng thắn.
"Chúng tôi nói với cháu rằng chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhận thấy cháu rất nghiêm túc. Chúng tôi cũng chấp nhận 50 nhân dân tệ đền bù," Từ nói.
"Sau đó, chúng tôi giải thích rằng vì cháu bé rất ngoan và sẵn sàng chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, chúng tôi tặng lại cháu 50 nhân dân tệ như một phần thưởng," cô cho biết thêm.
Câu chuyện khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chú ý.
"Trẻ em bản chất tinh nghịch, thật tốt khi cậu bé nhận ra sai lầm và muốn sửa chữa," một người dùng bình luận.
"Cha mẹ đứa trẻ chắc hẳn là người rất tốt đẹp," người khác nhận xét.
"Đứa trẻ đáng yêu, chủ xe rộng lượng, cái kết hoàn hảo," người thứ ba viết.
Hà An (SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)