-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
20/06/2018 13:07Nghiện cá độ, bi kịch vòng luẩn quẩn mùa bóng lăn
“Khi bắt đầu cá độ, tôi không hề nghĩ tôi sẽ thành ra thế này. Tôi cứ ngỡ rằng tôi có thể kiểm soát được”, Wah, 29 tuổi, giãi bày.
Wah, từ chối tiết lộ tên đầy đủ, đang điều trị tâm lý tại Trung tâm Even Tung Wah chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị cho những người nghiện cờ bạc, cá độ tại Wan Chai, Hong Kong. Wah chia sẻ về cuộc vật lộn kéo dài 11 năm với cơn nghiện cá độ bắt đầu từ khi còn là học sinh 16 tuổi.
Từ cá cược "vui" tới cơn nghiện không dứt
Đối với Wah, chính sự tò mò đã dụ dỗ anh bước vào con đường cá độ. Những món tiền đặt cược “cho vui” nho nhỏ bắt đầu từ 1-2 USD. Nhưng như nhiều câu chuyện về cá độ đã quá quen thuộc, số tiền cá độ tăng dần lên 120 USD - 250 USD.
Khoản tiền lớn nhất Wah từng đặt cho một ván là hơn 2.500 USD. Vào đỉnh điểm của “cơn nghiện”, Wah gánh tổng số nợ lên tới gần 64.000 USD.
Joseph Fung Ka Pan, chuyên gia tư vấn tâm lý tại Trung tâm Even Tung Wah, cảm thấy tiếc cho những người trẻ như Wah.
“Tôi đã phân tích tâm lý của nhiều người nghiện cá độ. Những người này cho rằng họ hiểu biết về bóng đá hơn người khác", ông Fung nói. Đó cũng là lý do họ nghĩ họ sẽ thắng cược.
Với World Cup 2018 đang diễn ra, có lý do để nhiều người quan ngại về nạn cá độ gia tăng tại Hong Kong. Nghiên cứu năm 2014 do Đại học Shue Yan phối hợp với tổ chức xã hội công bố cho thấy giới trẻ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi World Cup “tỏa nhiệt”. Trong mùa World Cup 2014 tại Brazil, cứ 4 người thì có 1 người tham gia vào hoạt động cá độ.
Theo ông Fung, quan ngại lớn nhất nằm ở chỗ những người cá cược không cho rằng họ có vấn đề. Nếu thua, họ đơn giản nghĩ rằng có thể gỡ lại bằng cách thắng ván cược tiếp theo.
Mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, Wah tìm đến sự trợ giúp từ trung tâm tư vấn vào năm 2011. “Tôi đã mất mọi thứ. Tôi vay mượn tiền khắp nơi và mất hết. Rồi tôi lại đi mượn và lại thua. Tôi không thể tìm ra lối thoát”, Wah giãi bày.
May thay, 6 năm sau, Wah tìm ra lối thoát, từ bỏ thói nghiện ngập. Đầu năm nay, Wah đã trả hết nợ. Anh đưa ra lời khuyên cho những người bị cám dỗ: “Nếu bạn chưa bao giờ cá độ bóng đá, đừng bao giờ thử”.
Những nạn nhân bất đắc dĩ
Con bạc không phải là người duy nhất phải chịu những mất mát từ các ván cược mà gia đình họ cũng là nạn nhân.
Bà Kwan đã phải chịu đựng nỗi khổ từ cơn nghiện cá độ của chồng trong suốt hơn 40 năm chứng kiến mọi mánh khóe của chủ nợ. Họ thậm chí còn tới nhà, buông lời tục tĩu và dán tờ rơi quanh nhà để hàng xóm biết về những khoản nợ chồng chất do chồng bà thua cá độ.
“Tôi không biết ông ấy có còn cá cược không, nhưng cách đây hai tháng, tôi nhận được thư từ vài chủ nợ”, bà Kwan nói.
Tình hình trở nên tồi tệ khi chứng trầm cảm tìm đến. Bà Kwan từng nghĩ tới việc tự tử sau khi chủ nợ kéo hành lý đến, tuyên bố sở hữu một nửa ngôi nhà bà đang sống và đuổi bà cùng con trai và con dâu đi.
Sau 5 năm điều trị, tâm lý của bà Kwan bắt đầu ổn định dần. Tuy nhiên, bà vẫn luôn mang theo bên mình chiếc túi đựng hồ sợ bệnh lý, giấy tờ ngân hàng và nhiều tài liệu quan trọng khác, sẵn sàng để bỏ trốn.
“Trong nhiều trường hợp, gia đình thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bản thân con bạc”, Alfred Chan Chi Wah, nhân viên công tác xã hội tại trung tâm tư vấn dành cho những người nghiện cờ bạc ở Tsuen Wan cho hay.
Hàng tuần, trung tâm tổ chức các buổi chia sẻ dành cho gia đình của những người nghiện cá độ, dạy họ cách xử lý đối với chủ nợ và tiếp tục cuộc sống thay vì gánh chịu trách nhiệm cho con bạc. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng tại Trung tâm Even Tung Wah.
“Khi gia đình của các bệnh nhân được mời đến đây, chúng tôi tư vấn cho họ, giúp họ ổn định tâm lý”, Daphne Yeung Nam Ying thuộc trung tâm cho biết. “Thỉnh thoảng, các thành viên trong gia đình tức giận, shock và la mắng người nghiện cá độ. Chúng tôi phải đưa họ ra khỏi phòng để bình tĩnh lại”.
Wah nhớ lại sự sửng sốt và buồn bã trên gương mặt mẹ khi bà biết về những món nợ. Trung tâm đã yêu cầu anh liệt kê số tiền và đưa mẹ tới buổi chia sẻ tư vấn tâm lý.
“Tôi liệt kê các khoản nợ. Khi tôi thống kê hết thì con số lên tới hàng chục nghìn USD. Mẹ tôi đã rất shock”, Wah kể lại. Trước đó, gia đình đã biết về vấn đề cờ bạc của anh nhưng không hề biết về số tiền nợ khổng lồ.
Ông Fung cho hay những người cá độ thường có xu hướng giấu gia đình. “Họ muốn tự giải quyết nhưng việc này thường chỉ dẫn đến cá cược nhiều hơn để có thể trả nợ”.
Học cách nói không
Theo chuyên gia, người cá độ thường có nhiều dấu hiệu mà gia đình và bạn bè có thể để ý phát hiện. Các con bạc thường lơ đãng, ngơ ngẩn như thể bị hôn mê, tâm trạng thất thường và thường trong tình trạng “cháy túi”.
Ông Fung khuyên những người chưa từng cá cược không nên bị cuốn theo sức nóng của World Cup.
“Bạn không cần phải đặt cược để thể hiện sự ủng hộ dành cho trận đấu. Những người trẻ cần học cách nói không với bất kỳ ai dụ dỗ cá cược”, ông nói.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (41 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (48 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (54 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)