Thế giới

Ngôi làng ở Indonesia chứng kiến dòng lũ đỏ như máu

Dòng nước đỏ như máu chảy về làng Jenggot (Indonesia) sau khi lũ quét qua nhà máy sản xuất vải batik gần đó khiến mạng xã hội nước này xôn xao bàn tán.

Hàng ngàn người dùng trên Twitter chia sẻ hình ảnh, video ghi lại tại ngôi làng Jenggot ở miền Nam thành phố Pekalongan, tỉnh Trung Java cho thấy nước lũ màu đỏ mà dân mạng nói là giống màu máu.

Ngôi làng ở Indonesia chứng kiến dòng lũ đỏ như máu
Dòng nước màu đỏ chảy về làng Jenggot khiến dân mạng xôn xao (Ảnh: Getty)

"Tôi lo ngại tấm ảnh này bị kẻ xấu lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt," người dùng Twitter Ayah E Arek-Arek viết. "Những câu chuyện gây sợ hãi về các dấu hiệu ngày tận thế, mưa máu".

Pekalongan là một thành phố nổi tiếng nhờ sản xuất batik, một loại vải truyền thống được tạo ra bằng cách nhuộm sáp in hoa văn thủ công.

Việc nước sông tại Pekalongan chuyển màu không phải là hiếm gặp. Trong đợt lũ tháng trước, một ngôi làng phía Bắc thành phố này đã chứng kiến nước lớn màu xanh.

"Đôi lúc cũng có những vũng nước màu tím trên đường nữa," người dùng Twitter Area Julid cho biết.

Dimas Arga Yudha, người đứng đầu cơ quan cứu trợ thiên tai thành phố Pekalongan xác nhận những bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là thật.

"Nước lũ có màu đỏ do thuốc nhuộm vải batik. Nó sẽ biến mất sau một thời gian hòa lẫn với nước mưa," ông cho hay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)