-
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng!
Thế giới
14/09/2019 02:02Ngồi lướt Google Earth, người đàn ông phát hiện ra thi thể của vụ án mất tích 22 năm về trước trong khi cảnh sát bó tay
Ngày 28/8 vừa qua, thi thể của một người đàn ông đã được tìm thấy tại một hồ nước ở thị trấn Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Thi thể này được xác nhận là của một người đàn ông mất tích cách đây 22 năm, tên là William Moldt. Mặc dù đã tìm kiếm người đàn ông này trong nhiều năm nhưng cảnh sát vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Cho tới khi một người đàn ông gọi điện báo với cảnh sát rằng anh ta phát hiện một thi thể ở hồ nước sau nhà, vụ án mới được làm sáng tỏ.
Thi thể của ông William được tìm thấy trong chiếc xe của chính mình dưới hồ nước ở Wellington. Cảnh sát thị trấn Palm Beach cho biết, William biến mất bí ẩn vào tối ngày 8 tháng 11 năm 1997. Trong suốt 22 năm qua, không ai biết người đàn ông này đã đi đâu cho tới khi một nhà khảo sát bất động sản vô tình nhìn thấy một chiếc xe bị chìm trên Google Earth. Sau đó người đàn ông này đã nói với hàng xóm của mình là Barry Fay, nhưng Barry đã không tin và nhờ một người bạn dùng thiết bị không người lái để kiểm tra lại. Khi máy bay không người lái xác nhận chiếc xe có ở đó, Barry đã thông báo với cảnh sát.
Cảnh sát cho biết, ông William Moldt là một nhà môi giới thế chấp, lúc qua đời ông mới 40 tuổi. Ông William là một người hiếm khi uống rượu, nhưng vào đúng đêm định mệnh đó, ông lại tới hộp đêm để uống rượu và rời đi vào lúc 11 giờ.
Theo một số nguồn tin, ông William không hề say rượu đêm hôm đó. Một điều bí ẩn nữa về vụ việc là vào thời điểm đó, người ta đang xây dựng nhà xung quanh hồ nước này. Làm thế nào để ông William cùng xe ô tô chìm xuống hồ mà không ai biết đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số với cảnh sát.
Theo Giang Bùi (Helino)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (10:37)
- Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Bắc Ninh (10:33)
- Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh (10:33)
- Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 (10:32)
- Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ (10:28)
- Sau 6 năm gặp lại, Ông Trump dành một lời khen với ông Tập Cận Bình (10:15)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (48 phút trước)