-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thế giới
24/04/2025 21:34Ngủ mơ thấy hôn người đàn ông lạ mặt, cô gái choàng tỉnh giữa đêm rồi chứng kiến cảnh ám ảnh
Một đêm tưởng như yên bình bỗng trở thành ký ức kinh hoàng với hai chị em gái sống tại một khu nhà trọ ở Chiết Giang (Trung Quốc). Sự việc rúng động này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, đồng thời gióng hồi chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở tới các cô gái trẻ đang đi thuê phòng trọ.
Nụ hôn kinh hoàng lúc nửa đêmTheo thông tin từ truyền thông địa phương, nạn nhân là một cô gái trẻ đang sống cùng chị gái trong một căn nhà chia phòng cho thuê. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ thấy có một người đàn ông lạ mặt tiến lại giường và hôn mình. Khoảnh khắc đó khiến cô gái bàng hoàng và choàng tỉnh giấc. Tưởng chừng đã thoát khỏi "ác mộng", không ngờ vào giây phút choàng tỉnh dậy, cô gái giật mình khi thấy bản thân đang bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn.
Cô gái lập tức đẩy gã đàn ông ra và hét lên đầy hoảng sợ. Nghe thấy tiếng hét, em gái cô lập tức bật đèn. Khi ánh đèn trong phòng vừa bật sáng, họ phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở trong phòng ngủ, nơi đáng lẽ chỉ có hai chị em họ. Điều bất thường hơn cả là cửa ra vào đều đã được khóa chặt, người đàn ông này rốt cuộc từ đâu ra?Giữa lúc cả hai chị em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đàn ông vội vàng chạy ra tìm cửa chính và rời khỏi hiện trường.
"Say rượu" không thể là cái cớ
Ngay trong đêm, hai chị em đã báo cảnh sát. Cuộc điều tra lập tức được tiến hành với trích xuất camera an ninh trong toàn bộ khu nhà trọ.
Qua hình ảnh từ camera giám sát, cảnh sát xác định thủ phạm không ai khác chính là người hàng xóm sống sát phòng hai chị em, trong cùng một căn nhà chia phòng cho thuê. Người đàn ông này đã trèo qua cửa sổ để lẻn vào phòng họ – một hành động cực kỳ liều lĩnh, bởi căn hộ nằm ở tầng khá cao, trên 10 mét so với mặt đất.
Kết quả điều tra cũng cho thấy trước đó, người này đã đứng gõ cửa phòng khác trong khu nhà hàng chục phút nhưng không có ai trả lời. Sau đó, hắn quay sang căn phòng của hai chị em và lén lút đột nhập. Dù khai rằng mình say rượu, không làm chủ được hành vi, nhưng cách thức leo trèo và hành động lặng lẽ, nhanh gọn cho thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo và có chủ ý từ trước.
Sự việc sảy ra vào cuối năm 2024, cảnh sát đã tạm giữ người đàn ông, 39 tuổi, để tiếp tục điều tra về hành vi xâm nhập bất hợp pháp và quấy rối tình dục. Vụ việc hiện đang chờ xử lý.
"Đây là xâm hại, không phải say rượu"
Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lên tiếng gay gắt. Nhiều người cho rằng đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng cần xử lý nghiêm để răn đe.
"Đừng bao giờ dùng lý do say rượu để che đậy cho hành vi bệnh hoạn."
"May mắn là chỉ dừng lại ở nụ hôn. Nếu không có người phát hiện kịp, ai biết hậu quả sẽ đi xa tới đâu?"
"Đây là hành vi cưỡng ép, có dấu hiệu hiếp dâm. Phải xử tù ít nhất ba năm!"
"Đúng là ám ảnh, hơn cả ác mộng".
Bên cạnh đó nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng các khu nhà trọ để nam nữ sống chung một khu, nhưng thiếu biện pháp bảo vệ an ninh cá nhân, đặc biệt là với phụ nữ sống độc thân. Có người từng chia sẻ việc bị gắn camera quay lén trong phòng tắm, nhà vệ sinh mà không hề hay biết cho đến khi phát hiện từ một chi tiết bất thường.
An toàn không bao giờ là thừa
Sự việc cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn của phụ nữ khi thuê nhà trọ, sống chung nhà nhưng chia phòng với người lạ. Một số người chia sẻ rằng, họ từng gặp những tình huống tương tự như bị quay lén trong phòng tắm, bị kẻ lạ lẻn vào lúc nửa đêm, hay thậm chí là bị theo dõi bí mật bởi những người tưởng chừng "vô hại".
Một số lời khuyên được chia sẻ:
Luôn kiểm tra kỹ cửa sổ, cửa chính, kể cả khi ở tầng cao.
Lắp khóa cửa bổ sung và cảm biến chuyển động trong phòng.
Lắp camera ngoài phòng nếu được sự đồng thuận của chủ nhà.
Không tiết lộ thói quen sinh hoạt cá nhân, đặc biệt với người không quen biết kỹ.
Không một ai có quyền chạm vào cơ thể bạn, dù chỉ là một cái hôn – nếu bạn không cho phép. Và cũng không một ai được phép viện lý do "say rượu" để biện minh cho hành vi đồi bại.
Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ với phụ nữ, mà với cả xã hội – về việc cần siết chặt an ninh nhà trọ, nâng cao nhận thức về quyền bất khả xâm phạm thân thể.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (19:07)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (25 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (38 phút trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (51 phút trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (1 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (1 giờ trước)
- Mỹ và Trung Quốc nhất trí thoả thuận khung về thuế quan (1 giờ trước)
- Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Pháp bắt giữ hai nghi phạm cướp bảo tàng Louvre (1 giờ trước)
- Mưa lớn, hơn 60 khu vực ở Đà Nẵng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở (2 giờ trước)