-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
Thế giới
20/10/2018 23:00Người Ấn Độ biểu tình sau vụ tàu hỏa lao vào đám đông dự lễ hội

Người nhà các nạn nhân hôm nay giận dữ biểu tình ở khu vực đường ray nơi một tàu hỏa chạy với vận tốc 90 km/h lao vào đám đông đang xem lễ hội đốt hình nộm quỷ Ravana ở thành phố Amritsar, bang Punjab hôm qua.
Cảnh sát giải tán người biểu tình khỏi khu vực đường ray, điều động thêm lực lượng để kiểm soát đám đông hàng trăm người tụ tập quanh hiện trường. Thảm họa này dẫn tới những đòi hỏi mới về cải cách an toàn hệ thống đường sắt của Ấn Độ, nơi có hàng nghìn người chết mỗi năm vì tai nạn. Người biểu tình yêu cầu trừng phạt các quan chức đường sắt địa phương và lái tàu, người đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm nay.
Tuy nhiên, một quan chức lãnh đạo ngành đường sắt Ấn Độ cho hay sẽ không nhân viên nào của ông bị trừng phạt, bao gồm lái tàu, với lý do hãng vận tải quốc gia không có lỗi.
"Chúng tôi không có lỗi, cũng sẽ không trừng phạt lái tàu", Manoj Sinha trao đổi với phóng viên tại New Delhi, nhấn mạnh "tàu đã di chuyển với tốc độ cho phép".
Các nhà điều tra cho hay nạn nhân không nghe thấy tiếng còi tàu bởi tiếng pháo hoa quá to. Lái tàu cho hay không nhìn thấy những người đang tham gia lễ hội cho tới giây cuối cùng vì đang điều khiển tàu vào khúc cua, ngoài trời tối đen và đầy khói. Một đoàn tàu khác đã suýt va chạm với đám đông chỉ hai phút trước đó.
Theo các nhân chứng, lễ đốt nộm quỷ Ravana thường diễn ra sớm hơn nhưng lần này bị trễ do một khách mời quan trọng đến muộn. Tàu chở dầu diesel khi đó đang trên đường từ thành phố Hoshiarpur đến Amritsar và không có rào chắn gần đoạn đường ray trên hay cảnh báo nào từ ban tổ chức. Họ cũng không nghe thấy tiếng tàu đang tới.
Trong lúc các bên đang đổ lỗi cho nhau, cảnh sát thành phố cho hay đã cấp phép tổ chức cho lễ hội thường niên này, nhưng ban tổ chức chưa được thành phố, sở y tế và sở cứu hỏa cấp giấy phép.
Nhiều thi thể chưa thể nhận dạng, cảnh sát cho hay sẽ mất vài ngày để xác định danh tính người chết. Một số gia đình tuyệt vọng đã đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác trong thành phố Amritsar hôm 20/10 để tìm kiến thân nhân mất tích, trong khi đám tang đầu tiên của một số nạn nhân đã được tổ chức.

Hardeep Singh, giám đốc sở y tế Amritsar cho biết có 59 ca tử vong, 90 người bị thương nặng và 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chỉ có 25 thi thể được xác định danh tính. Nhà xác của bệnh viện chính trong thành phố không đủ chỗ, một số thi thể phải để ngoài.
Bộ trưởng đường sắt liên bang Piyush Goyal đã từ Mỹ về Amritsar hôm nay. Thủ hiến bang Punjab Amarinder Singh đã hoãn chuyến công tác Israel để tới thăm người bị thương ở bệnh viện và ra lệnh mở cuộc điều tra.
Theo báo cáo năm 2012 của chính phủ, mỗi năm có 15.000 người chết vì tai nạn đường sắt ở Ấn Độ. Chính phủ đã cam kết chi 137 tỷ USD trong vòng 5 năm để hiện đại hóa mạng lưới đường sắt cũ.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (14:38)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (14:35)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (14:32)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (14:28)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (14:21)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (14:20)
- Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào? (14:16)
- Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM (14:03)
- iPhone 17 sử dụng AI mạnh nhất lịch sử của OpenAI (14:02)
- 3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa (47 phút trước)




