-
Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư -
HMD hồi sinh dòng Nokia Lumia huyền thoạ tích hợp AI giá rẻ giật mình chỉ 1,8 triệu đồng -
MG ZS, MG5 đồng loạt giảm sâu trong tháng 7: Có mẫu được ưu đãi hàng trăm triệu đồng -
Cảnh báo 2 món ăn sáng quen thuộc dễ làm đường huyết tăng vọt, mỡ máu leo thang -
Sản phụ Hà Nội tố bị liệt hai chân sau mổ lấy thai, Bệnh viện Thanh Nhàn lên tiếng -
Sau 49 năm, hai anh em liệt sĩ trở về quê hương trong vòng tay người thân -
Messi gây chú ý với món quà đậm chất Argentina cho đồng đội sau World Cup 2026 -
Cục CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo chạy quá 13 phút so với giờ cho phép: Tài xế và chủ xe nhận kết đắng -
Hành lá cắt sẵn rồi cấp đông có làm giảm dinh dưỡng? -
Diễn biến mới vụ 2 nữ sinh Y khoa livestream ở BV Đức Giang: Xuất hiện tài khoản thách thức, thực hư ra sao?
Thế giới
11/02/2025 20:36Người bà đau đớn kể lại khoảnh khắc phát hiện cháu gái 8 tuổi bị nữ giáo viên đâm tử vong trong phòng học khoá kín tại Hàn Quốc
Theo đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy nữ giáo viên và học sinh nói trên ở tầng hai của trường tiểu học Daejeon. Trước đó, phụ huynh nữ sinh này báo cáo rằng con gái họ đã mất tích sau tiết học ngoài giờ. Sau khi phát hiện, Đội cứu hộ đã đưa nữ sinh đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó, bé gái được xác định đã tử vong.
Danh tính bé gái được xác định là Kim Ha-neul.
Tại Bệnh viện Đại học Konyang ở Seo-gu, Daejeon - nơi Ha-neul được đưa tới sau vụ việc, bà của nữ sinh đau đớn nói: “Tôi vẫn tưởng như chỉ cần dang rộng vòng tay, đứa cháu nhỏ vẫn có thể chạy tới ôm lấy tôi như mọi ngày.”
Bà cũng chính là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ việc thương tâm của cháu gái mình.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, người bà nhận cuộc điện thoại của con trai mình là ông B báo tin cháu gái mất tích nên vội vã đi tìm.
“Haneul thường ở lớp bán trú tại trường cho đến 4:20 chiều rồi mới đến lớp học thêm vào lúc 4:40. Nhưng quá giờ vẫn không thấy con bé đến nên tôi mới đi tìm nhưng nhận được tin rằng không còn bé nào ở lại trường sau giờ học” - người bà thông tin.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông B cũng theo dõi vị trí hiện tại của Haneul thông qua ứng dụng trên điện thoại di động và được hiển thị ở chính tại trường tiểu học Daejeon.
Ngay sau khi được báo tin về vụ mất tích, cảnh sát đã được điều động tìm kiếm bên ngoài trường, trong khi người cha và bà nội tìm kiếm bên trong.
“Tôi cố gắng nhìn vào trong phòng nghe nhìn để tìm cháu nhưng quá tối. Khi bật flash điện thoại, tôi đã hoảng sợ khi thấy khuôn mặt đầy máu của một người phụ nữ.” - bà nội của bé gái cho biết. Thấy balo của cháu mình ở ngay cạnh người phụ nữ trong căn phòng bị khoá trái, theo bản năng, người bà đã vội báo cho con trai cùng cảnh sát.
Sau khi phá khoá xông vào, tất cả phát hiện bé gái người đầy máu và trong tình trạng bất tỉnh. Người phụ nữ cũng bị thương nặng ở phần cổ tay và cổ do dao gây ra. Cả hai được đội cứu hộ đưa đến bệnh viện.

Haneul, người bị thương nặng ở tay và chân, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và cuối cùng đã tử vong do vết thương quá nặng. Người phụ nữ được xác định chính là nữ giáo viên tại trường và cảnh sát cho biết cô ta đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.
“Tôi là người đầu tiên phát hiện sự việc nhưng cháu tôi đã chết rồi. Tôi không dám tin điều ấy là sự thật.”
Theo gia đình nạn nhân, Haneul thường đến trung tâm học thêm sau khi kết thúc lớp bán trú tại trường. Khi nhận được thông báo từ xe buýt đến đón học sinh, cô bé sẽ tự đi xuống từ phòng học tại tầng 2. Gia đình cho rằng, chính nữ giáo viên đã lôi Haneul - người vừa từ phòng học ra vào căn phòng nghe nhìn ngay bên cạnh để sát hại.
Anh B, cha của Haneul cũng cho biết “Dù con tôi đã qua đời và hoá thành một vì sao trên bầu trời nhưng tôi không mong có thêm bất cứ một nạn nhân nào khác. Tôi muốn nhà trường phải chịu trách nhiệm nghiêm túc về vấn đề này.
Anh cũng cho biết thêm, thông qua thiết bị theo dõi, anh đã nghe thấy một số âm thanh từ hiện trường, đôi lúc là tiếng thở hổn hển của người phụ nữ, lúc lại là tiếng kéo khoá, tiếng mở cửa tủ, ngăn kéo.
“Rõ ràng phòng nghe nhìn chỉ ở ngay bên cạnh phòng học của con bé, vậy mà không ai phát giác ra sự việc. Tôi không hiểu những bảo mẫu chăm sóc các cháu ở lớp bán trú sau giờ học chính đã làm gì trong thời gian đó.” - Người cha phẫn nộ cho hay.
Được biết, nữ giáo viên đã tự gây thương tích trên cổ và tay mình sau khi gây ra án mạng nhằm tự sát nhưng hiện tình trạng sức khoẻ đã ổn định. Trước đó, người này từng từng xin nghỉ phép do trầm cảm và mới quay trở lại trường giảng dạy vào cuối năm ngoái.
Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra động cơ thực sự của vụ án.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư (08:14)
- Khởi tố đối tượng 17 tuổi cầm dao đột nhập trộm cắp, giở trò đồi bại với nữ chủ quán tạp hóa (08:07)
- HMD hồi sinh dòng Nokia Lumia huyền thoạ tích hợp AI giá rẻ giật mình chỉ 1,8 triệu đồng (24 phút trước)
- MG ZS, MG5 đồng loạt giảm sâu trong tháng 7: Có mẫu được ưu đãi hàng trăm triệu đồng (27 phút trước)
- Cảnh báo 2 món ăn sáng quen thuộc dễ làm đường huyết tăng vọt, mỡ máu leo thang (33 phút trước)
- Sản phụ Hà Nội tố bị liệt hai chân sau mổ lấy thai, Bệnh viện Thanh Nhàn lên tiếng (50 phút trước)
- Sau 49 năm, hai anh em liệt sĩ trở về quê hương trong vòng tay người thân (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 28/7/2026: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Nam Bộ giông mạnh về chiều (1 giờ trước)
- Vụ chìm tàu hàng Việt Nam trên Biển Đông: Đã cứu sống 48 người, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại (1 giờ trước)
- Ngoại hạng Anh thử nghiệm luật mới nhằm xóa sổ chiêu câu giờ của các thủ môn (1 giờ trước)