Lũ lụt khiến gần 4.900 người Bangkok phải sơ tán, trong khi nhiều gia đình vẫn cố bám trụ, kê cao tài sản, thậm chí ngủ trên bàn để ứng phó với nước dâng.
27-1790513938-nguoi-bangkok-chay-lu-co-nguoi-ngu-tren-ban-de-giu-do-dac
Bangkok ghi nhận 20 điểm ngập trên 10 cm vào sáng 26/9; điểm sâu nhất được thống kê là 17,5 cm. Ảnh: Thai PBS

Chính quyền Bangkok ngày 27/9 cho biết gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ khiến thủ đô Thái Lan phải ban bố tình trạng thảm họa.

Theo Cơ quan khí tượng Thái Lan, một số khu vực tại Bangkok ghi nhận lượng mưa vượt 330 mm trong khoảng ngày 24-27/9. Tháng 9 vốn là cao điểm mùa mưa ở Thái Lan, song một số người dân cho biết đợt ngập năm nay nghiêm trọng hơn nhiều.

Kosin Nilset, một cư dân sống dọc kênh Premprachakorn ở ngoại ô Bangkok, cho biết căn nhà của gia đình ông đã ngập trong khoảng 30 giờ. Theo ông, mực nước lần này thậm chí cao hơn trận lũ năm 2011.

Ngay khi nhận thấy nước bắt đầu dâng qua bờ kênh, Kosin cùng gia đình đã tìm cách kê cao đồ đạc trước khi tầng một ngôi nhà chìm trong nước. Trong lúc dùng chổi đẩy nước ra ngoài, ông cho biết ít nhất nguồn nước máy và điện vẫn được duy trì.

Chính quyền Bangkok cho biết mực nước tại hệ thống kênh rạch trong thành phố vẫn ở mức cao, dù các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh việc tiêu thoát nước. Mưa được dự báo tiếp tục tại Bangkok và các tỉnh lân cận trong ngày 27/9, trước khi giảm dần từ 28/9.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo nhiều tuyến đường vẫn bị ngập và kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Ông đã đến thăm một điểm sơ tán được bố trí tại trường học ở khu vực Kheha Romklao, nơi khoảng 1.000 người đang trú tránh lũ. Tại đây, một số người nghỉ trên giường gấp hoặc ghế ở hành lang, trong khi những người khác trải chăn nằm ngay trên sàn phòng học.

Trong lúc nước dâng, nhu yếu phẩm tại một số cửa hàng tiện lợi cũng nhanh chóng cạn kiệt khi người dân đổ xô mua sắm. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân không hoảng loạn tích trữ hàng hóa, đồng thời cảnh báo hành vi tăng giá hàng hóa là trái pháp luật.

Tại khu vực dọc kênh Premprachakorn, bà Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, vẫn ở lại căn nhà bị ngập một phần. Người phụ nữ sống một mình này đã ngủ trên bàn suốt hai ngày vì không muốn đến nơi trú ẩn, bởi còn phải dọn dẹp và cố gắng bảo vệ tài sản trong nhà.

“Tôi đã cố gắng kê mọi thứ lên cao, nhưng đành bỏ cuộc với các thiết bị lớn như tủ lạnh hay máy giặt. Chúng chắc là hỏng hết rồi”, bà Thidarat nói.

Bangkok từng được gọi là “Venice của phương Đông”, nằm trên khu vực từng là đầm lầy và có độ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển.

Số liệu của Sở Thoát nước và Xử lý nước thải Bangkok cho thấy lượng mưa trong tháng 9 năm nay ở mức bất thường. Trong 25 ngày đầu tháng, thành phố ghi nhận 487 mm mưa, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 269 mm của cùng giai đoạn trong thời kỳ 1991-2020.

QT (SHTT)