-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Thế giới
16/02/2017 02:01Người cuối cùng gặp nữ nghi phạm sát hại anh trai Kim Jong-un
| Alang, người soát coupon taxi mặc áo xanh, có thể là người cuối cùng nhìn thấy nữ nghi phạm sát hại anh trai Kim Jong-un. Ảnh: Star |
Alang, người hướng dẫn hàng nghìn hành khách bắt taxi tại sân bay đông đúc Kuala Lumpur, cho biết không hề có ấn tượng về người phụ nữ được cho là đã sát hại Kim Jong-nam bằng thuốc độc, theo Star.
Tuy nhiên, sau khi báo chí đồng loạt đưa tin về vụ giết người tại sân bay và đăng ảnh ông bấm lỗ coupon taxi của người phụ nữ chụp bằng camera an ninh, Alang ngập trong các cuộc gọi từ người thân, bạn bè và cảnh sát.
Camera an ninh cho thấy nghi phạm dường như gốc châu Á, mặc chiếc áo với chữ "LOL" in đậm và váy ngắn màu xanh, tay phải đặt lên chiếc túi nhỏ. Một góc quay khác cho thấy nữ nghi phạm bước xuống làn taxi, cạnh Alang mặc áo màu xanh.
"Tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Họ hỏi tôi xem có nhớ gì không nhưng tôi chẳng nhớ gì cả", Alang nói.
"Các anh chị thấy đấy, có không biết bao nhiêu người tới đây mỗi ngày mà tôi thì phải bấm lỗ hết phiếu taxi của họ, làm sao tôi nhớ nổi cơ chứ? Có phải là tôi không muốn giúp đâu". Alang mới làm việc tại nhà ga số hai của sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2) được ba tuần.
![]() |
| Nữ nghi phạm. Ảnh: Star |
Các nhà báo Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay vây kín quầy thông tin ở cửa số ba, nơi ông Kim Jong-nam bị giết. Nhân viên các cửa hàng gần đó cho biết không phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào khi vụ sát hại xảy ra khoảng 8h.
Đằng sau quầy thông tin là một triển lãm du lịch về thành cổ Malacca của Malaysia. Khi ông Kim bị sát hại, họ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sẽ bắt đầu một tiếng sau.
Ramlan, một nhân viên du lịch nói rằng anh không hề biết có một người bị sát hại cách mình chỉ vài mét nếu không đọc tin tức hôm sau.
"Hôm thứ hai mọi việc đều bình thường. Chúng tôi có mặt ở đó lúc sáng sớm, rất vắng người. Dường như không ai nghĩ rằng họ nhìn thấy một người chết ngay trước mặt", Ramlan nói.
"Đến tối, tôi nhìn thấy vài cảnh sát đứng ở quầy. Có điều tôi vẫn cho rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả".
Cái chết đột ngột của Kim Jong-nam:
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (1 giờ trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (2 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (2 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (3 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (3 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (3 giờ trước)
