-
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn? -
Nhân chứng sống kể về 900 hài cốt trong công viên Lê Thị Riêng, từng phát hiện xương người cùng nhiều di vật -
Đề xuất đưa người làm nhiệm vụ biên giới, hải đảo vào diện hưởng chế độ người có công -
Hơn 1,2 triệu sĩ tử sẵn sàng "vượt vũ môn": Siết chặt an ninh, tận tình hỗ trợ -
Tử vi thứ 4 ngày 10/6/2026 của 12 con giáp: Tý thị phi, Tị giàu cảm hứng -
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở
Thế giới
04/12/2019 20:00Người dân Mexico lo ngại sự trỗi dậy của các băng đảng ma túy
Cư dân của thị trấn nhỏ Villa Union cho biết hôm thứ Ba rằng họ sợ phải quay lại giai đoạn 2010-2013, khi băng đảng Zetas thực hiện các hành vi khủng bố người dân bang Coahuila. Cuối tuần vừa qua, băng đảng del Noreste - một nhánh của Zetas, đã xâm chiếm Villa Union để giành lại quyền kiểm soát khu vực này.
Villa Union cách thị trấn Allende 20 km, vào nơi này năm 2011 băng đảng Zetas đã tàn sát 70 người dân, người dân Coahuila vẫn chưa quên được vụ việc này và cho biết cách duy nhất là đứng lên chống lại băng đảng.
"Chúng ta không thể đối phó với băng đảng túy bằng những cái ôm và mong đợi chúng sẽ không bắn trả, chỉ có đứng lên chiến đấu mới ngăn chúng quay trở lại lũng đoạn và cai trị người dân ở đây", một cựu cảnh sát Allende bày tỏ quan điểm.
Người này cho biết ông đã phải đưa gia đình chạy trốn khỏi Allende một thời gian sau vụ thảm sát năm 2011 do bị băng đảng Zetas đe dọa. "Hiện tại tôi không muốn lẩn trốn thêm nữa", người đàn ông tuyên bố.
Sandra Zedillo, một viên chức tại Villa Union, cho biết: "Chúng tôi sợ họ sẽ quay trở lại. Bầu không khí sợ hãi càng lan truyền bởi đám tang của một lính cứu hỏa địa phương đã bị bắt cóc và giết bởi băng đảng ma túy".
Một người dân khác cho biết những nỗi sợ hãi đã quay trở lại sau vụ xả súng cuối tuần qua, tkhi băng đảng de Noreste huy động hàng trăm tay súng xả đạn vào tòa thị chính, giết chết hai viên chức và bốn sĩ quan cảnh sát bang, trước khi bỏ trốn.
Một số nghi phạm đã bị bắt giữ và cho biết vụ tấn công nhằm gây sức ép lên chính quyền để có thể chính thức mở một tuyến đường vận chuyển ma túy sang Mỹ. Nhưng nhiều người nghĩ rằng các băng đảng muốn cai trị khu vực biên giới phía bắc chứ không chỉ muốn các tuyến đường vận chuyển.
Thống đốc bang Coahuila Miguel Riquelme đang lên kế hoạch ngăn chặn sự trỗi dậy của băng đảng ma túy. Băng đảng del Noreste, giống như Zetas, có trụ sở tại thành phố biên giới Nuevo Laredo thuộc bang Tamaulipas.
"Đây không chỉ là thách thức về các vấn đề băng đảng tội phạm", thống đốc Mitch Riquelme nói sau cuộc họp với các sĩ quan quân đội ở Villa Union. "Đây là vấn đề về bảo vệ người dân".
Ông Riquelme tuyên bố kế hoạch thiết lập ít nhất 3 đồn quân sự với khoảng 40 người lính và đảm bảo sẽ được bổ sung quân số nếu cần thiết.
Trong khi Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador muốn tránh đối đầu với các băng đảng ma túy, thì điều này dường như là không thể tránh khỏi.
Và mặc dù ông Obrador tuyên bố chính sách giam giữ các trùm ma túy và chiến tranh với các băng đảng giai đoạn 2006-2012 là thất bại, nhưng chính sách khắc nghiệt này đã làm suy yếu Zetas và giảm thiểu bạo lực ở các bang biên giới Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas.
Một số người dân vẫn nhớ những ngày mà thủy quân lục chiến Mexico tuần tra công khai các khu vực dân cư cho đến khi Tổng thống Lopez Obrador rút lực lượng này. Các binh sĩ Mexico rất được tín nhiệm vì không tham nhũng và chiến đấu rất tốt trước các băng đảng.
"Những người lính thủy đánh bộ là những người duy nhất tôi tin tưởng, một thợ máy tại Villa Union cho biết. "Những kẻ còn lại chỉ biết nhận hối lộ".
Vụ xả súng tại Villa Union đã kéo dài hàng giờ vào cuối tuần vừa qua. Băng đảng ma túy đã huy động 100 đến 150 tay súng để chiến đấu với cảnh sát bang khiến 23 người thiệt mạng.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)
- Cú khai tử âm thầm từ Apple: Hệ điều hành macOS 27 biến loạt máy Mac dùng chip Intel thành "quá khứ" (09:11)
- Thu hồi sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" vì sai lệch dữ liệu lịch sử (09:08)
- Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn (09:03)
- Bế bối bán độ chấn động bóng đá Australia, có sự can thiệp của mafia quốc tế (09:02)
- Thực hư tin đồn nam ca sĩ nổi tiếng "N.C" bị điều tra vì chất cấm (47 phút trước)
- Phản ứng phũ của CĐV Đông Nam Á khi U19 Campuchia vào bán kết, gián tiếp loại U19 Việt Nam từ vòng bảng (57 phút trước)
- Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn? (1 giờ trước)
- Giới nhà giàu đổ tiền mua vàng, nhưng đau đầu nhất lại là chuyện cất giữ: Đâu là nơi an toàn nhất? (1 giờ trước)
- Nhân chứng sống kể về 900 hài cốt trong công viên Lê Thị Riêng, từng phát hiện xương người cùng nhiều di vật (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ thuế (1 giờ trước)