-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Thế giới
03/01/2025 22:35Người đàn ông 36 tuổi ngủ liên tục 22 ngày không tỉnh, ăn uống, vệ sinh trong lúc mộng du
Thức khuya ba bốn đêm liên tục vẫn là hiện tượng phổ biến. Ngủ ba bốn ngày liên tục là rất hiếm, thậm chí hầu hết mọi người đều hiếm khi nhìn thấy điều đó trong đời.
Tuy nhiên, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), có một người đàn ông 36 tuổi đã ngủ liên tục 22 ngày. Điều kỳ lạ hơn nữa là đối với anh ta, việc ngủ hơn 3, 4 ngày là một điều vô cùng bình thường, thường xuyên xảy ra.
Người có thể ngủ cả tuần mỗi lần
Men Zhichun, 36 tuổi, lớn lên ở huyện Lan Tây, Hắc Long Giang, vì ban ngày ngủ và không thể làm việc nên anh phải dựa vào nghề nông để kiếm sống. Theo lời tự kể của Men Zhichun, anh phải ngủ ít nhất 8 tiếng vào ban ngày và không muốn lãng phí một phút nào để ngủ vào ban đêm.
Điều này có vẻ hơi khó tin, một người có thể ngủ như thế này vài ngày trong tình trạng cực kỳ kiệt sức, nhưng nếu tình trạng này kéo dài hàng chục năm thì có lẽ là quá vô lý.
Dù ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày nhưng dưới mắt anh vẫn có quầng thâm dày đặc, ngoài đôi mắt đờ đẫn ra, anh không khác gì một người bình thường.

9 giờ tối, Men Zhichun đi tắm, buồn ngủ quá nên nằm trên giường nửa phút là ngủ ngay. Điều kỳ lạ là sau khi Men Zhichun ngủ say, anh ấy cũng cư xử như mọi người, thỉnh thoảng trở mình và ngáy. Theo quan sát, sau khi ngủ say, hơi thở của anh rất ổn định, ngủ đến khoảng sáu giờ ngày hôm sau thì Men Zhichun mới tỉnh dậy.
Cho đến thời điểm này, Men Zhichun không có vấn đề gì khi ngủ, anh dễ dàng buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu. Thậm chí, anh thỉnh thoảng sẽ ngủ đông, hơi thở rất yếu và cơ thể cứng ngắc. Nếu có ai gọi tên anh, anh vẫn có thể đáp lại bằng giọng nói yếu ớt. Nhưng ngoài việc đáp lại tên anh, có nói gì với anh cũng vô ích.
Có thời điểm Men Zhichun từng ngủ liền 22 ngày. Vậy anh ta không cần ăn, uống và đại tiện trong nhiều ngày như vậy sao?
Hòa ra, mẹ Men Zhichun sẽ mang bát cháo vào đút cho anh ăn. Lúc này, nếu người khác đến quá gần, anh ta sẽ chú ý và ngừng ăn. Từng thìa thức ăn vào miệng, sau đó mẹ Men Zhichun nhẹ nhàng nói “nuốt đi” và anh ta sẽ ăn hết bữa ăn.
Điều tương tự cũng xảy ra khi anh ta uống nước. Chỉ có một người có thể chăm sóc anh ấy. Về vấn đề bài tiết, khi Men Zhichun không tự chủ được khi ngủ, anh ta sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề trên giường.
Men Zhichun không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra sau khi ngủ đông. Đối với anh mà nói, tám ngày hay dài hơn thế cũng chỉ giống như một đêm bình thường, điểm khác biệt duy nhất là anh tỉnh dậy trong trạng thái uể oải và rất đói.
Được biết, tình trạng này bắt đầu xuất hiện sau khi Men Zhichun 15 tuổi giẫm phải một chiếc đinh. Đó là một chiếc đinh dài khoảng 2 đến 3 inch và dày vài milimet. Theo thống kê của gia đình, Men Zhichun ngủ đông trung bình năm hoặc sáu lần một năm, mỗi lần kéo dài ít nhất bốn hoặc năm ngày và lần dài nhất kéo dài 22 ngày.

Nguyên nhân do đâu?
Sau nửa ngày kiểm tra, kết quả là “không phát hiện ra điều gì bất thường”.
Dựa trên tình hình của Men Zhichun, các bác sĩ đã tham khảo thông tin từ nhiều bệnh viện tâm thần và cuối cùng xác định nguyên nhân là do di truyền.
Đưa mẹ của Men Zhichun đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, kết quả cho thấy bà có một số vấn đề về tâm thần, tuy không nghiêm trọng nhưng nếu di truyền sẽ rất nghiêm trọng đối với con cái.
Sau khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ tâm lý đưa ra 3 nguyên nhân chính gây ra tình trạng của Men Zhichun:
Đầu tiên, bệnh tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là một căn bệnh phức tạp mà nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được tìm ra và biểu hiện lâm sàng của nó bao gồm nhiều vấn đề về tâm thần với các triệu chứng kỳ lạ. Đánh giá từ các triệu chứng, tình trạng "ngủ đông" của Men Zhichun có thể được xếp vào một loại bệnh tâm thần phân liệt.
Thứ hai, trầm cảm. Một số ít bệnh nhân trầm cảm sẽ có triệu chứng buồn ngủ, tâm trạng chán nản, suy nghĩ chậm chạp và rối loạn. Nhưng theo nhận định hiện tại, Men Zhichun không có xu hướng trầm cảm.
Thứ ba, cuồng loạn. Biểu hiện chính của chứng cuồng loạn ức chế là hôn mê. Căn bệnh này có thể di truyền nên rất có thể mẹ của Men Zhichun mắc bệnh cuồng loạn di truyền, bệnh này biểu hiện sau khi truyền cho Men Zhichun.
Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để xác định nguyên nhân và biện pháp đối phó với căn bệnh của Men Zhichun để giúp anh sớm trở lại cuộc sống khỏe mạnh.
Theo Mỹ Diệu (Nguoiduatin.vn)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)