-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Thế giới
02/01/2025 08:42Người đàn ông qua đời để lại khoản nợ 200 triệu đồng, ngân hàng yêu cầu vợ và con gái trả gấp: Tòa án 'họ không liên quan'
Tháng 2/2024, cuộc sống của Chen Ru, một cô gái trẻ sống tại Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bỗng chốc đảo lộn khi nhận được tin dữ từ mẹ. Giọng nói run rẩy, lo lắng của bà Huang Ling qua điện thoại báo tin cha của Chen Ru đang cấp cứu tại bệnh viện. Không kịp suy nghĩ, Chen Ru vội vã đến bệnh viện với hy vọng một phép màu. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô chỉ kịp nhìn thấy cha mình lần cuối trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Sự ra đi đột ngột của người cha thân yêu đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng Chen Ru.
01
Cha của Chen Ru, ông Chen Ming, là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại Thái Châu. Cửa hàng của ông đã có từ trước khi Chen Ru ra đời, khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Dù thế, với vị trí thuận lợi và chất lượng phục vụ tốt, cửa hàng của ông đã trở thành lớn nhất trong khu vực, mang lại cho gia đình một cuộc sống ổn định và dư dả.
Chen Ming và Huang Ling gặp nhau qua một người quen. Sau khi kết hôn, Chen Ming quyết định để Huang Ling ở nhà làm công việc nội trợ thay vì đi làm. Vì cửa hàng tạp hóa của ông đủ để nuôi sống gia đình, cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc.
Với sự phát đạt của cửa hàng, Chen Ming mở rộng quy mô kinh doanh, mua thêm đất bên cạnh và bổ sung hàng hóa, khiến cửa hàng trở thành một trong những địa chỉ mua sắm lớn và nổi tiếng nhất khu vực. Tuy nhiên, sự ổn định ấy bắt đầu thay đổi khi Chen Ru vào đại học. Dần dần, khách hàng của cửa hàng không còn ổn định như trước, họ bắt đầu chuyển sang mua sắm trực tuyến vì mức giá rẻ hơn, trong khi những cửa hàng tạp hóa nhỏ mọc lên với mức giá cạnh tranh cũng làm khách hàng của Chen Ming phân tán đi.
Dù vậy, ông vẫn kiên trì duy trì cửa hàng với quy mô nhỏ hơn, nhưng tình hình kinh doanh không hề khả quan. Đến đầu năm 2024, Huang Ling và Chen Ru bắt đầu nhận thấy tâm trạng của Chen Ming ngày càng trở nên u uất và lo lắng. Ban đầu, ông không chia sẻ gì với vợ con, khiến hai mẹ con không dám hỏi thăm quá nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn không thể không lo lắng, bởi Chen Ming đã lớn tuổi và họ sợ rằng nếu cứ tiếp tục chịu đựng, ông sẽ gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Một buổi tối sau bữa cơm, mẹ con Huang Ling đã chủ động hỏi thăm, nhưng khi đó Chen Ming đã say và chỉ trả lời qua loa: "Không có gì đâu, 2 mẹ con không cần lo lắng." Sau đó, ông lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, Huang Ling và Chen Ru vẫn cảm thấy không yên tâm, biết rằng tình hình cửa hàng không mấy sáng sủa, nhưng ông lại không chịu nghe lời khuyên của vợ con và cứ cố gắng kiên trì.
Họ nghĩ rằng chỉ cần vài ngày nữa, Chen Ming sẽ suy nghĩ lại và tìm ra cách giải quyết. Nhưng đến tối ngày 14 tháng 2, Chen Ming không về nhà. Khi Huang Ling gọi điện, ông bảo rằng đã quá muộn và sẽ ngủ lại cửa hàng một đêm. Huang Ling nghĩ rằng chồng mình đã quyết định bán cửa hàng và chuẩn bị ở lại một đêm cuối cùng để kết thúc công việc. Tuy nhiên, sáng hôm sau, một nhân viên giao hàng đến cửa hàng và phát hiện cửa không khóa. Khi vào trong, anh ta thấy Chen Ming nằm bất động trên giường.
Ngay lập tức, Chen Ming được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng các bác sĩ thông báo ông đã không còn dấu hiệu sự sống. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng tất cả đã quá muộn.
02
Sự ra đi đột ngột của Chen Ming đã khiến gia đình rối bời, không thể sắp xếp hết mọi việc. Trong lúc đó, điện thoại của Chen Ru bất ngờ reo lên. Cô nghĩ đó là một cuộc gọi quảng cáo từ ngân hàng nên đã vội vã cúp máy. Nhưng người gọi không từ bỏ, liên tục gọi lại nhiều lần.
Không thể chịu đựng thêm, Chen Ru nhấc máy và tức giận đáp: "Các người muốn gì? Tôi không có giao dịch gì với ngân hàng của bạn, đừng gọi nữa."
Cô chuẩn bị cúp máy thì người ở đầu dây bên kia nói tiếp: "Bạn là con gái của ông Chen Ming phải không? Chúng tôi gọi để yêu cầu bạn trả nợ. Nếu không trả, chúng tôi sẽ kiện bạn."
Nghe vậy, Chen Ru cảm thấy bối rối và khó hiểu. Tại sao lại có khoản nợ đột ngột như vậy, lại còn nhắc đến tên cha cô? Cô kiềm chế sự lo lắng và trả lời: "Cha tôi vừa qua đời mấy ngày trước, chúng tôi chưa rõ tình hình khoản nợ, khi nào kiểm tra xong ở ngân hàng chúng tôi sẽ trả lời sau."
Sau khi cúp máy, Chen Ru kể lại cho mẹ nghe. Cả hai đều rất lo lắng vì khoản nợ ngân hàng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng sợ bị lừa đảo, vì vậy quyết định vào ngân hàng để xác minh vào ngày hôm sau.
Khi đến ngân hàng, Chen Ru yêu cầu được thông báo về khoản nợ của cha mình. Tuy nhiên, thái độ của nhân viên ở đây không thân thiện, họ cho rằng mẹ con Chen Ru đến chỉ để né tránh trả nợ, khiến hai người càng cảm thấy oan ức.
Khi tra cứu thông tin, họ mới biết rằng khoản nợ lên đến 58.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng). Nhân viên ngân hàng yêu cầu họ trả ngay lập tức, nếu không sẽ kiện.
Chen Ru cảm thấy rất bực bội và nói: "Nếu ngân hàng muốn tôi trả nợ, hãy chứng minh rằng chủ nhân món nợ đúng là Chen Ming - cha tôi đã!" Sau đó, cô và mẹ quyết định rời khỏi ngân hàng, không muốn chịu đựng thêm sự bất công này.
03
Mẹ con bà Huang Ling không trả nợ, và ngân hàng đã thực sự đưa vụ kiện ra tòa. Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đã phát hiện khoản nợ của ông Chen Ming là một khoản phát sinh từ thẻ tín dụng mà vợ và con gái ông hoàn toàn không hay biết. Theo quy định của pháp luật, trong một mối quan hệ hôn nhân, nếu vợ không biết về khoản nợ của chồng, khoản nợ đó không phải là nợ chung và không liên quan đến con cái. Do đó, mẹ con bà Huang Ling không có nghĩa vụ phải trả khoản nợ này.
Dựa trên cơ sở pháp lý này, tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho mẹ con bà Huang Ling, tuyên bố rằng họ không cần phải trả khoản nợ cho ngân hàng. Sau khi vụ kiện kết thúc, Chen Ru thở phào nhẹ nhõm vì nếu họ phải trả nợ ngay lập tức, đó sẽ là một gánh nặng lớn với hai mẹ con cô.
Mặc dù vậy, ngân hàng không đồng ý với phán quyết của tòa án và tiếp tục kháng cáo, nhưng tòa án phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của ngân hàng. Mặc dù nhiều người vẫn cho rằng "cha nợ con trả", nhưng thực tế, từ góc độ pháp lý, quan niệm này không có cơ sở. Pháp luật quy định rằng chỉ khi con cái thừa kế tài sản từ cha mẹ, họ mới có nghĩa vụ trả nợ cho cha mẹ, và chỉ giới hạn trong phạm vi giá trị tài sản thừa kế.
Trong trường hợp của gia đình Chen Ming, trước khi qua đời, ông không để lại bất kỳ khoản tiết kiệm nào, và các khoản nợ trước đó đã được trả hết, chỉ còn lại khoản nợ 58.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng) mà bà Huang Ling không hề biết. Do đó, mẹ con bà không cần phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ này.
Vì vậy, khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, điều quan trọng là cần làm rõ mọi vấn đề ngay từ đầu, tránh để bản thân bị thiệt thòi.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)








- Gần 20 người thương vong trong vụ xả súng tại trường học ở Minneapolis (07:01)
- Miền Bắc nắng nhẹ trước khi mưa lớn trở lại (11 phút trước)
- Mourinho nhận trái đắng ở Champion League (36 phút trước)
- Linh Ngọc Đàm bất ngờ lên tiếng drama trà xanh 4 năm trước: "Chị Trâm cho tôi xem thư tình của anh T và chị HT!" (42 phút trước)
- YouTube sa đà vào AI, tự ý chỉnh sửa video của người dùng (46 phút trước)
- Các hãng đua giảm giá giải quyết hàng tồn kho VIN 2024 (48 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng trong nước đắt hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng (51 phút trước)
- Thực hư clip người lạ đến nhà hỏi thăm, "nói chuyện vài câu mất tiền triệu" (56 phút trước)
- MU bị đội bóng vô danh sỉ nhục (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành (1 giờ trước)