Một vụ việc chấn động vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một thanh niên 20 tuổi đã tự hủy hoại thân thể nhằm mục đích lách luật, tìm kiếm một tấm vé vào ngành Y sau nhiều lần thất bại.

Suraj Bhaskar cũng giống như hàng trăm nghìn người trẻ khác tại Ấn Độ, luôn mang trong mình khao khát cháy bỏng được trở thành bác sĩ để làm rạng danh gia đình. Tuy nhiên, cánh cửa bước vào ngành Y tại Ấn Độ vốn nổi tiếng là cực kỳ cạnh tranh và khốc liệt. Sau hai lần thi trượt, thay vì tìm kiếm một hướng đi khác, Suraj đã lựa chọn một con đường đầy bi kịch và cực đoan.

Sự việc bắt đầu khi anh trai của Suraj trình báo cảnh sát về một vụ tấn công kinh hoàng. Theo lời khai ban đầu, Suraj bị một nhóm người lạ mặt hành hung tại làng Khalilpur gần nhà, dẫn đến việc bàn chân phải bị đứt lìa. Tuy nhiên, kịch bản hoàn hảo này sớm bị lung lay khi các điều tra viên phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân. Một sĩ quan cảnh sát cho biết "nạn nhân liên tục thay đổi lời khai".

Qua khám nghiệm hiện trường và giám định y tế, sự thật dần lộ diện. Báo cáo y tế chỉ ra rằng vết cắt ở chân rất sắc gọn, có khả năng cao được thực hiện bằng máy chứ không phải do bị hành hung bằng dao. Đáng chú ý, cảnh sát còn tìm thấy nhiều ống tiêm tại hiện trường, cho thấy Suraj đã sử dụng thuốc tê để làm mất cảm giác trước khi tự thực hiện hành vi tự hại.

Mục đích của hành động điên rồ này là nhằm biến mình thành người khuyết tật để được hưởng chính sách ưu tiên. Theo luật pháp Ấn Độ, các cơ sở giáo dục đại học công lập phải dành 5% chỉ tiêu cho người khuyết tật. Trước đó vài tháng, Suraj đã từng tìm cách xin giấy chứng nhận khuyết tật nhưng không thành công. Ngay cả bạn gái của Suraj cũng xác nhận anh bị ám ảnh cực độ với việc vào trường Y.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ một cuốn nhật ký của Suraj với dòng chữ thể hiện quyết tâm đến mù quáng: "Tôi sẽ trở thành bác sĩ vào năm 2026". Người phát ngôn cảnh sát cho biết: "Nghi phạm cố tình đánh lạc hướng điều tra bằng một câu chuyện hư cấu, nhưng các lập luận đều không chặt chẽ. Trước những bằng chứng thực tế, nghi phạm đã thành khẩn, cúi đầu nhận tội".

Cái giá phải trả cho giấc mơ bác sĩ của Suraj là quá đắt. Giờ đây, chàng trai trẻ không chỉ đối mặt với việc không thể vào được trường Y mà còn phải sống phần đời còn lại với cơ thể không lành lặn. Hiện tại, dù khẳng định Suraj tự cưa chân để lách luật, các cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng về biện pháp xử lý hành vi hy hữu này. 

PV (SHTT)