Thế giới

Người đàn ông bị kangaroo mình nuôi tấn công đến chết

Một con kangaroo hoang dã bị nghi ngờ gây nên cái chết của người đàn ông 77 tuổi đang nuôi nó làm thú cưng, cảnh sát Australia nói hôm 13/09.

Người đàn ông bị kangaroo mình nuôi tấn công đến chết
Ảnh minh họa: Reuters

Đây là vụ kangaroo tấn công khiến con người thiệt mạng đầu tiên sau 86 năm ở Australia, theo AFP.

Nạn nhân 77 tuổi, không được công bố danh tính, được một người thân tìm thấy chiều 11/09 trong tình trạng "bị thương nghiêm trọng" tại một ngôi nhà ở thị trấn hẻo lánh Redmond, bang Tây Australia, cảnh sát cho biết.

"Nạn nhân dường như bị kangaroo tấn công trước đó," phát ngôn viên cảnh sát bang Tây Ban Nha nói. Đội cứu hộ đã tới hiện trường, nhưng người đàn ông không qua khỏi.

"Trong ngôi nhà có một con kangaroo không cho đội cứu hộ tiếp cận người đàn ông bị thương," phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nói họ đã bắn chết con vật do nó "gây nguy hiểm với nhân viên cứu hộ". Con vật dường như hoang dã, nhưng được người đàn ông nuôi làm thú cưng, nhà chức trách cho biết thêm.

Giới chức chưa nói rõ con kangaroo thuộc giống nào, nhưng khu vực phía Nam bang Tây Australia là nơi sinh sống của giống kangaro xám miền Tây. Các cá thể kangaroo đực của giống này có thể cao tới 2,2 mét, nặng 70kg.

Truyền thông Australia cho biết vụ kangaroo tấn công làm chết người gần đây nhất xảy ra và năm 1936.

Thời điểm đó William Cruickshank, 38 tuổi, tử vong tại một bệnh viện ở bang New South Wales do bị kangaroo tấn công vì cố gắng giải cứu hai con chó. Nạn nhân bị vỡ xương hàm và chấn thương nặng vùng đầu.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-bi-kangaroo-minh-nuoi-tan-cong-en-chet-a359239.html