-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
30/09/2020 20:37Người đàn ông bỏ tinh dịch, nước bọt, thuốc nhuận tràng, thuốc kích dục vào cafe của nữ đồng nghiệp suốt 10 tháng vì tỏ tình thất bại
Tòa án Cấp cao Busan mới đây đã tuyên án một kẻ tội phạm họ Kim vì tội lén bỏ tinh dịch, thuốc kích dục, thuốc nhuận tràng và nước bọt vào đồ ăn của một cô gái trong suốt 10 tháng trời, sau khi hắn tỏ tình với cô này và bị từ chối.
Tên Kim và cô A (nạn nhân giấu tên) đã quen nhau dưới tư cách đồng nghiệp cùng chỗ làm. Vào tháng 4/2018, họ Kim đã tỏ tình nhưng bị cô A từ chối thẳng thừng. Cay cú vì không thể làm được gì, tên này đã lên kế hoạch trả thù bằng cách trộn đủ thứ hắn có thể tìm được vào cafe của cô A hơn 54 lần trong suốt 10 tháng liền.
Không chỉ vậy, tên bệnh hoạn này còn tìm ra được địa chỉ nhà cô A và đột nhập vào để bôi tinh dịch lên bàn chải và son môi. Sau đó, hắn còn ăn trộm đồ lót và những bức ảnh riêng tư trong máy tính cô A.
Vụ việc chỉ được phơi bày khi một đồng nghiệp tại công ty vô tình xem được nhật ký trên máy tính do chính thủ phạm ghi chép lại quá trình gây tội của mình. Người này đã nhanh chóng trình báo với cảnh sát.
Phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng 6 kết án Kim 4 năm tù. Tuy nhiên, phiên tòa thứ hai lại hạ mức phạt xuống còn 3 năm tù.
Trước sự phẫn nộ của cư dân mạng, toàn án nhận định rằng tên Kim không bị truy tố vì tội quấy rối tình dục mà vì tội trộm cắp và hành hung. Cơ quan công tố Hàn Quốc giải thích rằng luật hiện hành liên quan đến quấy rối hoặc tấn công tình dục chỉ áp dụng cho các hành vi được thực hiện đối với một người. Vì vậy, hành động trộn tinh trùng vào cà phê của tên Kim không hoàn toàn bị coi là quấy rối tình dục.
Theo Đức 2 Xích (Pháp luật & Bạn đọc)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (42 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (52 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (59 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)