-
Sau bữa rượu gia đình, một người tử vong: Bộ Y tế khẩn cấp vào cuộc làm rõ nguồn rượu ở Hải Phòng -
Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai hồi phục kỳ diệu, hàng loạt gia đình xin nhận con nuôi, địa phương thận trọng xác minh -
Cái kết bất ngờ khi cô dâu Hà Nội lên TikTok mời cưới: 60 người lạ đến chúc phúc, nhảy múa vui vẻ -
Lộ diện bạn trai "cực phẩm" của hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo: Đại úy quân nhân, thành tích "át vía" tin đồn hotboy U22 Việt Nam -
Mẹ bàng hoàng khi con gái 19 tuổi báo sinh rớt tại nhà, sản phụ nhập viện trong tình huống hy hữu -
Xin hoãn mổ để về quê dự cưới cháu, cụ ông 90 tuổi tạo nên "kỳ tích" khiến bác sĩ rưng rưng -
Té gãy chân vì ổ gà, người đàn ông gửi xe đi cấp cứu rồi quay lại bàng hoàng phát hiện xe máy biến mất khó tin -
Một thói quen uống nước gây nguy cơ ung thư ngang ngửa rượu bia -
Bàng hoàng phát hiện thi thể nam treo lơ lửng trên cành cây gần khu vực trường học -
Tình hình thời tiết Hà Nội dịp lễ Noel: Lạnh mưa hoành hành, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14 độ C
Thế giới
22/11/2021 20:51Người đàn ông đã sống như một ẩn sĩ trong 40 năm
Nhà làm phim Lizzie McKenzie lần đầu tiên tiếp xúc với Ken Smith cách đây 9 năm và trong hơn hai năm qua, cô đã quay anh cho bộ phim tài liệu The Hermit of Treig của đài BBC Scotland. Ken, người gốc Derbyshire, đi làm lao động phổ thông từ năm 15 tuổi tại các công trường xây dựng trạm cứu hỏa.
Nhưng cuộc đời anh đã bị đảo lộn hoàn toàn khi vào năm 26 tuổi khi trong một lần đi chơi đêm anh đã bị một nhóm côn đồ đánh đập dã man đến xuất huyết não và bất tỉnh trong 23 ngày, cho đến hiện tại Smith vẫn mang 5 vết sẹo sâu trên đầu.
"Họ nói có thể tôi sẽ không bao giờ hồi phục, không thể nói chuyện thậm chí không thể đi lại, nhưng tôi đã làm được. Và lúc đó tôi đã quyết định sẽ không bao giờ sống vì ai khác ngoài chính bản thân mình", Smith kể lại với phóng viên chương trình.
Ken bắt đầu đi du lịch và hứng thú với ý tưởng về vùng đất hoang dã. Smith đi qua Yukon, lãnh thổ Canada giáp với Alaska. Ông dành 2 năm để khám phá các vùng đất hoang dã và đi được hơn 35.000 km trước khi đến Thái Bình Dương rồi trở về Anh. Trong thời gian anh bỏ đi thì cha mẹ anh đã qua đời, vì vậy Smith đã không còn nhà khi quay lại Anh. Số phận một lần nữa tưởng như nhấn chìm Smith nhưng anh đã vượt qua bằng cách đứng dậy một lần nữa, và bắt đầu đi bộ dọc nước Anh.
“Tôi đã khóc suốt quãng đường đi bộ khi nghĩ về cha mẹ mình. Tôi chợt nghĩ về nơi bị cô lập nhất ở Anh, đi khắp các vịnh và núi. Hàng nghìn dặm hư vô, cuối cùng tôi tìm thấy nơi này – nơi đã giúp tôi quên hết mọi đau buồn và trở lại sống bình thường.”, ông Smith kể về vùng Rannoch, Cao nguyên Scotland với phóng viên bộ phim tài liệu.
Trong hàng chục năm, ông tự đi kiếm củi ở những khu rừng rất xa, Smith còn tự trồng rau và hoa quả nhưng thức ăn chủ yếu vẫn là từ các vùng hồ lân cận. Ông nói: “Nếu bạn muốn học cách sống một cuộc sống độc lập, điều bạn phải làm là học cách câu cá." Ông lấy nhựa cây từ cây bạch dương để thức uống giải khát. Kể từ khi định cư ở đây vào năm 1984 mối liên hệ chính của người đàn ông tự giãn cách xã hội 40 năm với thế giới bên ngoài là các đài phát sóng địa phương. Ông không có điện thoại và cũng không muốn có.
Mỗi tháng một lần, ông Smith dậy lúc 4 giờ sáng để đi bộ vài tiếng đồng hồ dọc theo đường ray xe lửa đến nhà ga gần nhất tại Corrour. Sau đó thực hiện hành trình một giờ đến Pháo đài William để chất đầy chiếc ba lô của mình với đồ dự trữ và vật tư y tế cho vài tuần. Người đàn ông 74 tuổi ghi lại gần như mọi thứ ông thấy bằng chiếc máy ảnh Zenit cổ, từ mạng nhện đến cảnh mặt trời mọc ngoạn mục, lưu giữ thư từ và tài liệu quý giá trong “hộp ký ức” bằng bìa cứng.
Cuộc sống tách biệt với xã hội nghe có vẻ đáng mơ ước nhưng đôi khi Ken Smith cũng rơi vào những tình huống đe dọa tính mạng, đặc biệt khi người đàn ông này đã ở độ tuổi “gần đất xa trời”. Vào tháng 2/2019, ông Smith bất ngờ đột quỵ khi đang ở ngoài trời tuyết. Ông đã sử dụng một đèn hiệu định vị cá nhân GPS để kích hoạt báo động khẩn cấp, nhờ đó lực lượng tuần duyên Vương quốc Anh phát hiện kịp thời và đưa ông đi cấp cứu đến bệnh viện ở Fort William bằng trực thăng.
Các nhân viên đã làm những gì họ có thể để đảm bảo rằng anh ta có thể trở lại sống độc lập và các bác sĩ đã cố gắng đưa anh ta trở lại nền văn minh, nơi anh ta sẽ có một căn hộ và người chăm sóc. Nhưng Smith chỉ muốn quay lại căn nhà gỗ của mình.
Một lần khác vào mùa đông năm 2020, một lần nữa ông ở trong trạng thái nguy hiểm sau khi bị một đống gỗ đổ vào người và bị thương ở đầu và chân. Các chuyên gia và bác sĩ thuyết phục Ken Smith trở về với nền văn minh, cuộc sống hiện đại nhưng ông chỉ muốn quay lại với căn nhà gỗ trong rừng sâu của mình và chấp nhận rủi ro ở nơi hoang dã. Tuy nhiên ảnh hưởng thị lực sau cơn đột quỵ cùng với chứng mất trí nhớ đã khiến Smith phải chấp nhận sự giúp đỡ nhiều hơn, hiện người quản lý khu rừng nơi Ken Smith sinh sống vẫn mang thức ăn trợ cấp cho người đàn ông này vài lần mỗi tuần.
"Ẩn sĩ vùng Treig" cũng đã lên kế hoạch cho đám tang của mình với vài trăm lít rượu bạch dương. Smith nói: “Chúng ta đã không ở trên trái đất mãi mãi.
"Tôi sẽ dừng lại ở đây cho đến khi những ngày cuối cùng của tôi đến, chắc chắn."
"Hi vọng tôi sẽ sống đến năm 102 tuổi".
QT (Nguoiduatin.vn)
- Không khí lạnh sắp tăng cường trở lại, Hà Nội có thể giảm sâu tới 7 độ C (22:32)
- Lý do khó tin đằng sau quyết định chặn bố mẹ trên mạng xã hội của Brooklyn Beckham (22:16)
- Xe đầu kéo gặp sự cố, hàng hóa văng tung tóe khiến nhiều người thót tim (22:09)
- Ô tô hỏng nằm trên xe cứu hộ vẫn bị trừ phí qua trạm thu phí, chủ xe bức xúc (1 giờ trước)
- Clip: Người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường gây phẫn nộ (1 giờ trước)
- Tử hình đối tượng sát hại rồi phân xác vợ ném xuống biển (1 giờ trước)
- Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị cả FIFA và FAM điều tra (2 giờ trước)
- Tạm giữ người phụ nữ có hành vi lấy đồ, hành hung và ép nữ sinh quỳ xin giữa phố Hà Nội (2 giờ trước)
- Hiệu trưởng chốt phương án xử lý thầy giáo bắt học sinh dậy lúc 5h sáng, tiết lộ vi phạm cách đây 9 năm (2 giờ trước)
- Đường dây dùng hóa chất tạo thịt bò giả bán cho hàng loạt quán ăn ở TP.HCM (2 giờ trước)