-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
-
Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ
-
Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
Thế giới
12/12/2024 21:24Người đàn ông đi trên đường, tưởng bình thường nhưng không ngờ vài phút sau gây ra tội ác khó dung thứ
Mới đây, phiên tòa xét xử một bị cáo được cho là đã gây ra một vụ giết người tại Anh đã diễn ra với những chi tiết gây rùng mình. Từ đoạn clip về những động thái của nghi phạm được camera an ninh ghi lại trên đường ngay trước thời điểm gây án cho đến việc hắn đã sử dụng những kiến thức chuyên ngành để che giấu hành động phạm tội đều khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khoảnh khắc trước khi nghi phạm ra tay được ghi lại
Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, sự việc xảy ra vào lúc đêm muộn ngày 24/5 vừa qua tại thị trấn Bournemouth của Anh. Khi đó, Amie Gray, 34 tuổi, một huấn luyện viên cá nhân và bạn mình là cô Leanne Miles, 38 tuổi đang ngồi cùng nhau trên bãi biển Durley Chine thì có một nam thanh niên lảng vảng phía sau. Hai người phụ nữ không ngờ rằng, kẻ này đã theo dõi họ từ trước đó, sau đó đi theo và lợi dụng thời điểm vắng người để ra tay.
Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh đi bộ trên đường của nam thanh niên này. Nếu nhìn qua, có lẽ ai cũng nghĩ đây chỉ là một người đang đi dạo vào buổi tối mà thôi. Nhưng sự thật bên trong sẽ khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi.

Kẻ này đã dùng một con dao có lưỡi dài khoảng 5 - 7 cm để đâm cả 2 người phụ nữ mà hắn đã theo dõi từ phía sau. Cô Gray đã bị 10 vết thương và sau đó đã tử vong. Trong khi đó, cô Miles cũng bị 20 vết thương nhưng may mắn sống sót sau khi hét lên với kẻ thủ ác: "Làm ơn dừng lại, tôi có con".
Bác sĩ Basil Purdue - Nhà nghiên cứu bệnh học của Bộ Nội Vụ Anh cho biết cô Miles, bị 20 vết dao, chủ yếu ở lưng, xẹp phổi và thủng gan. Ông nói rằng thương tích của cả hai người phụ nữ có thể là do một con dao có lưỡi dài từ 5cm đến 7cm với 'một cạnh sắc và cạnh sau vuông vức'.

Ông nói: 'Bất kỳ vết đâm nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm, nếu bạn đâm ai đó, bạn có thể gây ra những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Đâm là một phương pháp tấn công rất nguy hiểm.'
Nhưng tại sao 2 người phụ nữ lại bị hắn nhắm vào? Mới đây, phiên tòa xét xử đã công bố nhiều chi tiết rùng rợn và hoang đường khiến cho dư luận không khỏi rùng mình, thậm chí thấy khó tin.
Thông tin về bị cáo khiến nhiều người rùng mình, nghĩ chỉ có trên phim
Nghi phạm sau đó đã được xác định danh tính. Tuy nhiên, khác với những kẻ khác ra tay vì mục đích cướp giật hoặc thù hận, vụ việc này lại khiến người ta phải đau đầu tìm câu trả lời cho động cơ của hắn. Nasen Saadi, 20 tuổi là sinh viên chuyên ngành tội phạm học.
Theo thông tin từ tòa án, ban đầu Saadi đặt phòng tại khách sạn Travelodge ở Bournemouth vào ngày 21/5 trước khi chuyển đến khách sạn Silver How gần đó vào ngày 23/5.
Công tố viên Sarah Jones KC cáo buộc, ngay sau 11 giờ đêm hôm 24/5, tức là trước vụ tấn công chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, Saadi rời khách sạn và người ta nhìn thấy hắn kéo mũ trùm đầu lên trên chiếc mũ len khi ra ngoài nhằm tránh bị máy quay ghi lại khuôn mặt.

Được biết trước đó, Saadi đã lên mạng để tìm hiểu về các loại vũ khí để giết người cũng như tìm kiếm các bãi biển đông đúc nhất trước khi tới thuê khách sạn ở gần bãi biển Durley Chine - nơi hắn ra tay với 2 người phụ nữ.
Cụ thể, vào tháng 3 năm nay, Saadi được cho là đã nghiên cứu câu hỏi "tại sao kẻ giết người lại khó bị bắt hơn nếu hắn làm việc đó ở một thị trấn khác" và "con dao nguy hiểm nhất là gì". Tháng 4, hắn được cho là đã lên mạng thực hiện tìm kiếm về "những bãi biển đông đúc nhất" và ngày hôm sau xem xét "liệu bãi biển Bournemouth có mở cửa vào ban đêm hay không" và liệu cát hay sỏi có dễ chạy trên đó không.

Hai người này cũng là các nạn nhân ngẫu nhiên, là người mà thủ phạm không hề quen biết và tất nhiên cũng không có thù hằn gì.
Sau khi thực hiện xong tội ác, hắn đã để 2 người phụ nữ lại trên bãi biển, để mặc nạn nhân tiếp tục chảy máu đến chết và bỏ trốn khỏi hiện trường mà không gọi xe cứu thương. Khi bị bắt, bị cáo đã khai rằng hắn giết người đơn giản vì muốn biết cảm giác tước đi mạng sống của người khác là như thế nào mà thôi.
Trong quá trình theo học, người ta nghe nói rằng bị cáo từng rất 'quan tâm' đến chủ đề tội phạm đến nỗi giảng viên của hắn đã từng hỏi hắn rằng "Bạn không định giết người đấy chứ" khi hắn hỏi cô những câu hỏi về việc giết người.

Ngoài ra, trong các bài giảng ở trường đại học, Saadi còn hỏi những câu hỏi không liên quan đến chủ đề bài giảng, từ cách bào chữa tự vệ cho tội giết người, phân tích ADN đến các bằng chứng pháp y khác.
Hai ngày trước vụ tấn công bị cáo buộc, Saadi đã đến rạp chiếu phim và xem 'The Strangers - Chapter 1' mà công tố viên mô tả là một 'bộ phim về kẻ giết người xâm nhập vào nhà' trong đó cả nam và nữ chính đều bị đâm.
"Bị cáo này dường như muốn biết việc tước đoạt mạng sống sẽ như thế nào - có lẽ anh ta muốn biết việc khiến phụ nữ cảm thấy sợ hãi sẽ như thế nào, có lẽ anh ta nghĩ điều đó sẽ khiến anh ta cảm thấy mạnh mẽ, khiến anh ta trở nên thú vị với người khác. Có lẽ anh ta không thể chịu đựng được khi thấy mọi người tham gia vào một tương tác xã hội bình thường vui vẻ và anh ta đã quyết định làm tổn thương họ", công tố viên nói trước tòa.
Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của bị cáo và tìm thấy nhiều thứ đáng nghi như một số con dao, găng tay cao su, đuốc, mũ trùm đầu màu đen. Tuy nhiên, Saadi vẫn phủ nhận mình là người trong đoạn băng hình và tuyên bố bản thân không có lý do gì để tấn công các nạn nhân.
Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới! (16:03)
- Loạt biệt thự sát mép biển Hà Tĩnh bị đánh sập, kè 850m trong giấy phép biến đi đâu? (16:01)
- Thói quen trong phòng ngủ của Beckham (14 phút trước)
- Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen (18 phút trước)
- Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe (27 phút trước)
- Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (39 phút trước)
- Vệ tinh "chết" 60 năm bất ngờ phát tín hiệu lạ, các nhà khoa học choáng váng: “Không thể tin nổi!” (45 phút trước)
- Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn (48 phút trước)
- Mất sổ đỏ tưởng dễ làm lại, ai ngờ hàng loạt người “ngã ngửa” vì 4 điều này! (53 phút trước)
- Tay Anh Giữ Một Vì Sao - Phát “tín hiệu” cho phim tình cảm trở lại màn ảnh (55 phút trước)




