-
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn -
Tình hình của 3 thanh niên Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Tháo chạy khỏi "địa ngục" lừa đảo Campuchia: Khi tự do chỉ là khởi đầu của sự bế tắc -
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ -
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân
Thế giới
30/08/2021 03:37Người đàn ông đột ngột qua đời, bức ảnh chụp thi thể người chết vạch trần tội ác cùng chuyện đáng xấu hổ của vợ và bố chồng
Sự việc xảy ra vào ngày 25/4 vừa qua tại thị trấn Aaskandra, tiểu bang Rajathan, Ấn Độ, nghi phạm là người đàn ông Mukesh Kumar đã cho con trai của mình là Heera Lal nước chanh pha thuốc ngủ. Sau đó, Kumar cùng với con dâu, Parle, dùng dây điện dí vào cơ thể nạn nhân khiến người này chết vì điện giật ngay trong giấc ngủ sâu. Ngay sáng hôm sau, ông Kumar đã gấp rút tổ chức tang lễ và chôn cất con trai hòng xóa đi mọi dấu vết.
Những tưởng sau khi gây án, ông Kumar và con dâu Parle có thể thoải mái ở bên nhau nhưng giấy không thể gói được lửa, cả hai không ngờ tội trạng của mình lại bị một bức ảnh vạch trần. Theo đó, một người anh họ của Lal đã chụp vài bức ảnh của em trai khi qua đời như một nghi lễ trước khi chôn cất người chết.
Sau khi về xem lại, người này đã phát hiện nhiều chi tiết đáng nghi, nhất là trên cơ thể em trai có vết bỏng. Cảm thấy có gì đó uẩn khúc trong cái chết của Lal, người anh họ đã quyết định tìm đến đồn cảnh sát vào ngày 6/5 để trình bày mọi ngờ vực của mình.
Sau đó, cảnh sát quyết định khai quật thi thể Lal để tìm thêm bằng chứng, đồng thời họ cũng nghi ngờ chính Parle là người ra tay giết chồng. Trong qua trình điều tra, cảnh sát đã triệu tập người phụ nữ này để lấy lời khai. Trước những câu hỏi nghi vấn của cảnh sát, Parle cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi tội ác của mình.
Nói với cảnh sát, người phụ nữ này giải thích chồng cô ta là một người nghiện rượu, thường xuyên kiếm chuyện cãi vã và cuộc hôn nhân bất hạnh này đã khiến cô ta ngã vào vòng tay của bố chồng, tìm kiếm sự an ủi. Kết quả, cả hai nảy sinh mối quan hệ tình cảm, ông Kumar thậm chí còn giúp đỡ con dâu giết chết con trai ruột của mình, theo lời khai của Parle.
Sau lời thú tội của Parle, cảnh sát tiến hành bắt giữ người phụ nữ này và ông Kumar. Hiện tại, vụ án vẫn trong quá trình xét xử.
(Nguồn: IBTimes)
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết (09:17)
- Hải Phòng: Danh tính gã đàn ông tẩm chất cực độc vào cá khô để nhử chó, mèo, lộ chiêu trò tàn độc (09:11)
- Bảng giá iPhone 15 cận tết: Xả kho siêu rẻ, iPhone 15 rẻ như bèo, iPhone 15 Pro Max thấp kỷ lục (09:11)
- Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ (09:04)
- Siết vốn bất động sản ngay đầu năm, ngân hàng Big 4 ngừng xét vay mới dự án kinh doanh (09:01)
- Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng (28 phút trước)
- Hàn Quốc chấn chỉnh phát ngôn lãnh đạo sau vụ xúc phạm phụ nữ Việt Nam (37 phút trước)
- Nhà vô địch thế giới tố bị VĐV Trung Quốc chơi xấu, đòi bỏ Olympic mùa Đông (45 phút trước)
- Sen Vàng chính thức lên tiếng về bản quyền Miss Universe Vietnam (47 phút trước)
- Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn (50 phút trước)