Sau một thời gian tiêu xài tiền trúng số một mình, người đàn ông rơi vào tiêu cực nhiều ngày. Thậm chí, ông đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Một người đàn ông lớn tuổi ở Nhật Bản sau khi trúng số 600 triệu yên (khoảng 3,8 triệu USD) đã giữ kín chuyện trúng thưởng với vợ để có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa một mình.

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông 66 tuổi này được gọi là “S”, từng làm việc tại một công ty sản xuất lớn và hiện đã nghỉ hưu. Ông và vợ sống ở Tokyo, tổng lương hưu mỗi tháng khoảng 300.000 yên (xấp xỉ 2.000 USD). Do chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng nuôi hai con ăn học, vợ chồng ông chỉ tiết kiệm được khoảng 27 triệu yên (khoảng 174.000 USD).

Ông S được cho là thường ra quán cà phê địa phương đọc báo cả ngày. Sau bữa sáng, ông hay mua vài tờ vé số, mỗi tờ giá 300 yên (khoảng 2 USD). Một ngày nọ, ông nhận được thông báo trúng thưởng và cần đến ngân hàng làm thủ tục. Tại đây, ông mới biết mình đã trúng giải độc đắc 600 triệu yên.

Nguoi-dan-ong-giau-vo-chuyen-trung-so-3-8-trieu-usd-mua-xe-sang-di-du-lich-nhieu-noi-tren-the-gioi-3
Nguoi-dan-ong-giau-vo-chuyen-trung-so-3-8-trieu-usd-mua-xe-sang-di-du-lich-nhieu-noi-tren-the-gioi-2

Chia sẻ về cảm xúc ban đầu, ông S nói mình sốc và thậm chí có phần sợ hãi. Ông cho biết cảm giác như bị lừa vì số tiền quá lớn, đồng thời nhắc đến việc tỷ lệ trúng thưởng “ thấp hơn cả bị sét đánh” , coi đây là trải nghiệm hiếm có trong đời.

Thay vì báo cho vợ, ông quyết định giấu kín khoản tiền này. Lý do xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài trong đời sống hôn nhân, khi vợ ông nổi tiếng tiết kiệm và quản lý tài chính rất chặt chẽ. Ông S cho rằng từ sau khi kết hôn, ông bị hạn chế nhiều thứ, từ việc uống bia cho tới chuyện mua xe. Ông thường phàn nàn về sự “keo kiệt” và cảm thấy xấu hổ vì bị kiểm soát tiền bạc quá mức.

Vì vậy, ông chỉ nói với vợ rằng mình trúng 5 triệu yên (khoảng 32.000 USD) và dự định dùng tiền để sửa sang nhà cửa. Trong khi đó, ông âm thầm chi tiêu mạnh tay: Mua một chiếc xe sang, đặt nhiều chuyến nghỉ dưỡng tại các khu suối nước nóng cao cấp và đi du lịch khắp Nhật Bản. Chỉ trong 6 tháng, ông đã tiêu hết 18 triệu yên (khoảng 116.000 USD).

Để tránh bị nghi ngờ, ông S vẫn mặc đồ cũ, hạn chế gặp bạn bè và đi tàu điện ngầm tới bãi gửi xe nơi cất chiếc xe mới. Tuy nhiên, lối sống “hai mặt” này nhanh chóng khiến ông rơi vào trạng thái tội lỗi và cô đơn.

Trong những chuyến đi, ông thường bắt gặp các gia đình đi cùng nhau và bắt đầu nghĩ nhiều về vợ con. Ông cũng liên tục nhớ lại ký ức đau buồn về cha mình, người từng qua đời trong cô độc sau khi ly hôn và phá sản. Ông S nhận ra phần lớn cảm xúc tiêu cực của mình xuất hiện sau khi trúng số.

Ông thừa nhận, nếu số tiền đến từ lao động của bản thân, ông sẽ cảm thấy tự hào. Nhưng sự giàu có bất ngờ, không cần nỗ lực lại khiến ông bị kéo trở lại những ký ức đau buồn và làm cuộc sống đảo lộn.

Cuối cùng, ông tìm đến một chuyên gia tư vấn tài chính và quyết định đầu tư gần 500 triệu yên (khoảng 3,2 triệu USD) vào bảo hiểm, để vợ và các con làm người thụ hưởng. Ông hy vọng khoản tiền này sẽ trở thành chỗ dựa an toàn cho gia đình sau khi ông qua đời.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một ý kiến cho rằng với nhiều người bình thường, sự giàu có bất ngờ không hẳn mang lại hạnh phúc, thậm chí có thể đẩy họ vào khủng hoảng tâm lý và các rạn nứt trong đời sống gia đình.

Theo Dương Nhã (SHTT)