-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Thế giới
20/09/2023 00:00Người đàn ông giết con gái 2 tuổi, bỏ xác vào nồi đốt, giấu hài cốt suốt 5 năm
Straits Times đưa tin, sau khi sử dụng ma túy, người đàn ông Singarpore đã tát con gái Umaisyah 2 tuổi của mình khiến cô bé gục xuống, sau đó cùng vợ đốt xác trong nồi kim loại để tiêu hủy bằng chứng.
Theo đó, cặp vợ chồng đã ly hôn này cố gắng che giấu dấu vết, tiêu hủy bằng chứng và nói dối chính quyền cũng như người nhà về tung tích của nạn nhân.
Vào ngày Umaisyah chết, cha mẹ cô đã đặt thi thể cô bé vào một chiếc nồi kim loại và đốt xác ở phía sau xe tải.
Khi thi thể của cô bé đã cháy hoàn toàn, cặp đôi đặt chiếc nồi vào hộp các tông, dán kín bằng băng dính, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và giữ chiếc hộp dưới bếp lò trong căn hộ của họ.
Hơn 5 năm sau, vào năm 2019, em trai của người phụ nữ (gọi là Z) ngày càng tò mò về nội dung bên trong chiếc hộp, đã mở nó ra bất chấp việc đã được cảnh báo không được chạm vào nó.
Anh ta đưa phát hiện của mình cho bạn bè của người phụ nữ, họ đã gọi cảnh sát vì họ cảm thấy bất an với những gì họ nhìn thấy.
Cơ quan công tố cho biết thi thể của đứa trẻ đã "bị cháy thành than đến mức không thể nhận dạng". Tòa án cho biết khi khám nghiệm tử thi, những mảnh xương nhỏ và một chiếc răng lung lay đã được phát hiện ra khỏi bồ hóng và mảnh vụn.
Tất cả các đặc điểm trên khuôn mặt đều không có, và không thể xác định được tay và chân.
Qua điều tra, cảnh sát xác định, cô bé thường bị cha đánh bằng những vật dụng như thắt lưng hoặc móc áo, đấm vào đùi và véo vào người. Cặp đôi cũng thường sử dụng cách này để bạo hành những đứa con khác và bỏ chúng một mình trong căn hộ không có đủ thức ăn và nước uống.
Vào tháng 3/2014, bố mẹ tỏ ra khó chịu với bé gái khi bé chơi với phân của mình sau khi làm bẩn tã. Cả hai đều tát bé.
Sau cái tát của cha, chân bé yếu dần. Bé ngồi trên sàn, cơ thể bắt đầu nghiêng sang phải và gục về phía trước. Cô bé ngừng khóc và thở hổn hển. Người mẹ nhìn thấy máu và chất lỏng chảy ra từ miệng và mũi bé.
Umaisyah đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến động kinh não.
Cha cô bé làm hô hấp nhân tạo nhưng bé không có phản ứng. Đáng nói, dù tính mạng bé đang gặp nguy hiểm nhưng cặp đôi không kêu cứu hay đưa bé đi bệnh viện. Họ lo rằng họ sẽ bị bắt vì khiến bé bị thương cũng như sử dụng ma túy.
Nếu được cấp cứu kịp thời, bé gái có thể đã không chết.
Khi bắt đầu vụ án, Thẩm phán Aedit Abdullah đã hỏi bên công tố "tại sao phải mất 5 năm" nếu bị cáo bị bắt vào năm 2018.
Phó công tố viên Wong Woon Kwong cho biết "các cuộc điều tra quan trọng cần được tiến hành", phần lớn là do thi thể nạn nhân "đã bị tiêu hủy".
Ông Wong nói: “Vì vậy, đã có những cuộc điều tra quan trọng nhằm cố gắng xác minh nguyên nhân cái chết hoặc điều gì đã xảy ra với người đã khuất và tái hiện lại các sự kiện”.
Ông Wong cho biết người đàn ông đang cố đổ lỗi cho vợ khi cả hai đã thống nhất phương án tiêu hủy thi thể con gái.
Hôm nay (19/9), cha của bé gái đã bị tòa tuyên án tổng cộng 21 năm rưỡi tù giam và 18 roi sau khi nhận tội giết người có thể phạm tội vì đã gây ra cái chết cho cô bằng cách tát cô và không chăm sóc y tế cho cô.
“Nếu anh kêu gọi trợ giúp y tế, Umaisyah sẽ có cơ hội sống”. “Việc tát một đứa trẻ hai tuổi rưỡi đến mức khiến bé ngừng thở và lên cơn co giật là điều không thể tin được.”, thẩm phán Tòa án Tối cao Aedit Abdullah nói tại phiên tòa.
Anh ta cũng nhận tội với ba tội danh khác.
Thẩm phán Aedit Abdullah mô tả hành động tát con gái hai tuổi của người đàn ông này là nhẫn tâm, độc ác và tàn ác đồng thời cũng dỡ bỏ lệnh giữ kín tên của cô gái - Umaisyah.
“Điều quan trọng là chúng tôi phải nhớ tên cô ấy,” ông nói và lưu ý rằng cô bé ấy đã bị cướp đi mọi cơ hội lớn lên và có một cuộc sống trọn vẹn. “Umaisyah xứng đáng được nhiều hơn thế.”
Mẹ của nạn nhân sẽ được tòa xét xử riêng. Ban đầu cô bị buộc tội giết người cùng với kẻ phạm tội, nhưng cơ quan công tố sau đó đã rút lại cáo buộc giết người đối với cô.
HL (SHTT)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (1 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (1 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (1 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (1 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (1 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (1 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (1 giờ trước)