Thế giới

Trầm cảm, mẹ dùng gối giết hại ba con gái ruột

Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lời bào chữa của một bà mẹ New Zealand khi cho rằng thời điểm người này sát hại 3 cô con gái ruột là do đang mắc chứng trầm cảm nặng sau sinh.

Trầm cảm, mẹ dùng gối giết hại ba con gái ruột
Lauren Dickason trong phiên tòa xét xử ở Christchurch, New Zealand hôm 17/7. Ảnh: AP.

Lauren Dickason, 42 tuổi, trước đó cũng đã thừa nhận đã giết hai cô con gái sinh đôi Maya và Karla, cùng em gái Lianè, 6 tuổi, tại nhà của họ ở thị trấn Timaru gần hai năm trước, AP đưa tin.

Tuy nhiên người phụ nữ không nhận tội danh giết người mà cho rằng bản thân lúc đó đang bị rối loạn tâm thần và không biết những gì cô ấy làm là sai. Các công tố viên trong phiên tòa ngày 16/8 thừa nhận Dickason đã bị trầm cảm nhưng cho rằng nó không đủ thuyết phục để bào chữa cho hành vi tàn độc của người phụ nữ 42 tuổi này. Tòa án thậm chí còn nhấn mạnh rằng Dickason đã cố gắng giết 3 cô con gái vì tức giận cùng lòng oán hận dâng cao.

Theo AP, bằng chứng được bồi thẩm đoàn đưa ra là những tin nhắn điện thoại và lịch sử các cuộc gọi của Dickason trong những tuần trước khi xảy ra vụ giết người trong đó nhiều lần người phụ nữ này có nhắc đến việc sẽ giết các con của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện ra lịch sử tìm kiếm của người mẹ 3 con trên Google về những trường hợp “dùng thuốc quá liều hiệu quả ở trẻ em”.

Trước đó, Dickason cùng chồng, Graham Dickason đã chuyển từ Nam Phi đến New Zealand và định cư ở Timaru, thành phố phía Nam New Zealand chỉ vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Cả hai được biết đến đều là những chuyên gia y tế có trình độ.

Theo AP dẫn lời bồi thẩm đoàn cho biết,  ban đầu Dickason đã muốn giết các con của mình bằng dây thừng, nhưng sau đó, người phụ nữ đã dùng gối để đè ngạt thở cả 3 cô con gái. 

Đến chiều tối, thời điểm sau bữa ăn tại công ty, chồng của Dickason, anh Graham, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình trở về nhà thì phát hiện tất cả các con của mình đã tử vong nên vội báo cảnh sát. Anh cũng cho biết vợ của mình đang mắc chứng trầm cảm nặng sau sinh nhưng không thể ngờ người phụ nữ lại có thể sát hại cả ba cô con gái ruột của mình.

Theo phương tiện truyền thông New Zealand, Lauren Dickason đã bất động khi bản án được đọc tại Tòa án tối cao Christchurch. Sau đó cô lặng lẽ khóc khi rời đi. Ngày 16/8, bồi thẩm đoàn New Zealand đã kết tội Lauren Dickason về hành vi giết 3 cô con gái nhỏ của mình. Bản án được đưa ra sau 1 phiên tòa kéo dài 4 tuần với phần kết luận án chung thân cho người mẹ 42 tuổi sau vụ án gây chấn động nước này.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tram-cam-me-dung-goi-giet-hai-ba-con-gai-ruot-d176801.html