Một vụ nổ súng xảy ra tại trường mẫu giáo ở tỉnh Chon Buri (Thái Lan) khi một sĩ quan cảnh sát tại ngũ bất ngờ nổ súng sát hại người vợ là giáo viên, trước khi rút về nhà riêng và cố thủ nhiều giờ đối đầu với lực lượng chức năng.

Vào cuối buổi sáng 9/9, không khí yên bình tại Trường Mẫu giáo thuộc Chính quyền xã Nong Pla Lai (huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri) bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng súng chát chúa.

Ngay khi sự việc xảy ra, toàn bộ 44 học sinh mầm non đang có mặt trong trường đã lập tức được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Dù không có trẻ nào bị thương tích, song sự việc bất ngờ đã khiến một số em rơi vào trạng thái hoảng loạn.  

12-1789183462-nguoi-dan-ong-no-sung-ban-vo-tu-vong-o-truong-mam-non-roi-co-thu-18-tieng-he-lo-nguon-con-su-viec
Cảnh sát địa phương phong tỏa hiện trường vụ nổ súng

Đến khoảng 11h cùng ngày, Đồn cảnh sát Bang Lamung tiếp nhận tin báo khẩn. Lực lượng cảnh sát, nhân viên cứu hộ từ tổ chức Sawang Boriboon cùng các đội ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa toàn diện hiện trường.

Tỉnh trưởng Chon Buri Naris Niramaiwong đích thân đến khu vực xảy ra vụ việc để chỉ đạo xử lý. Nhận được thông báo từ nhà trường, các bậc phụ huynh đã tới đón con em về nhà, cơ sở giáo dục này sau đó cũng tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Tại khu vực tầng trệt thuộc căng tin nhà trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của cô giáo Pailin Thongthat, 48 tuổi, với một vết đạn ở gần tai trái. Một vỏ đạn cỡ 9mm vương vãi gần đó đã được cơ quan điều tra thu giữ làm tang vật quan trọng.

Kể lại khoảnh khắc vụ việc diễn ra, ông Somyot, một nhân chứng 57 tuổi, cho biết bản thân đã nhìn thấy một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô Honda màu trắng đi vào khuôn viên trường.

Đối tượng tiến thẳng về phía cô Pailin rồi hai bên có lời qua tiếng lại. Chỉ trong chớp mắt, một phát súng vang lên khiến những người có mặt xung quanh hoảng sợ tháo chạy tìm nơi ẩn nấp. Gây án xong, hung thủ lập tức quay trở lại chiếc ô tô màu trắng rồi nhanh chóng phóng xe rời khỏi trường.  

Kết quả xác minh ban đầu từ phía cảnh sát chỉ ra rằng người nổ súng chính là Thatsaphong Thongthat, chồng của nạn nhân Pailin.

Sau khi nổ súng, đối tượng điều khiển phương tiện di chuyển về căn nhà hai tầng của mình, nằm cách hiện trường khoảng 3 km. Theo Amarin TV, cảnh sát đã lần theo dấu vết và tiếp cận được nơi ở của đối tượng vào khoảng 11h30. Lực lượng chức năng lập tức giăng dây bao vây, đồng thời triển khai phương án thuyết phục Theresaphong buông vũ khí.  

Ban đầu, cảnh sát đã nhờ cậy đến sự trợ giúp của con dâu nghi phạm, cùng với trưởng thôn và thị trưởng Nong Pla Lai nhằm đối thoại, khuyên nhủ đối tượng ra hàng. Dẫu vậy, Thatsaphong từ chối hợp tác, trong khi từ bên trong căn nhà liên tục phát ra những tiếng la hét căng thẳng.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Một đội đặc nhiệm trực thuộc Phòng Điều tra Tỉnh Chon Buri được điều động khẩn cấp tới hiện trường, đồng thời các hộ dân sinh sống tại các căn nhà lân cận cũng được sơ tán khẩn cấp nhằm dọn đường cho các phương án can thiệp vũ lực nếu cần thiết.

Bước ngoặt của cuộc thương thuyết chỉ mở ra khi cơ quan công an liên lạc được với con trai của Thatsaphong để đề nghị anh trực tiếp tác động tâm lý cha mình. Trải qua một đêm dài cố thủ căng thẳng, đến hơn 6h sáng ngày 10/9, Thatsaphong cuối cùng đã chấp nhận giao nộp hung khí và ra đầu thú.

Theo Thairath, người con trai bị sốc khi biết tin cha ruột nổ súng sát hại mẹ anh. Vài ngày trước thảm kịch, hai vợ chồng vẫn còn bàn chuyện tổ chức tiệc cưới cho con trai.

Theo nguồn tin địa phương, Thatsaphong và vợ thường cãi vã do nghi ngờ ghen tuông. Hai người đã từng tính đến phương án ly thân và thảo luận phân chia tài sản.

Cảnh sát hiện chưa xác định động cơ gây án. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng liên quan nhằm làm sáng tỏ toàn bộ nguyên nhân vụ việc.

PV (SHTT)