Thú vui nuôi động vật hoang dã đã dẫn đến một kết cục bi thảm cho một người đàn ông 50 tuổi ở thành phố Najaf, miền Nam Iraq. Chỉ vài ngày sau khi hồ hởi mang một con sư tử về làm thú cưng, ông đã bị chính "con thú cưng" to lớn này tấn công đến tử vong ngay trong khu vườn nhà mình.
Theo Daily Mail, Nạn nhân, ông Aqil Fakhr al-Din, vốn nổi tiếng với sở thích sưu tập động vật hoang dã để nuôi làm "thú cưng" tại tư gia trong nhiều năm. Tuy nhiên, con sư tử mới nhất, được ông mua về vào đầu tháng 5 vừa qua với ý định thuần hóa, không ngờ lại là con vật cuối cùng mà người đàn ông này lựa chọn trong đời.
Theo thông tin từ người phát ngôn cảnh sát Najaf, ông Mufid Tahir, bi kịch xảy ra vào ngày 8/5 tại nhà riêng của nạn nhân ở thành phố Kufa. Khi ông al-Din đến gần chuồng, con sư tử bất ngờ lao tới, tấn công dữ dội vào cổ và ngực khiến người chủ nhân 50 tuổi tử vong tại chỗ do vết thương quá nghiêm trọng.

Ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nạn nhân, những người hàng xóm đã có mặt và cố gắng giải cứu. Nhưng đối mặt với con sư tử hung dữ và không chịu rời khỏi hiện trường, những người này đã buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng là dùng súng bắn liên tiếp 7 phát để hạ gục con vật.
Lực lượng chức năng sau đó cũng xác nhận việc con sư tử đã bị tiêu diệt là để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Một đoạn clip ghi lại hiện trường cho thấy con sư tử đã chết nằm trên bãi cỏ, phía sau là lồng nhốt của nó.
Mặc dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện Al-Sadr tại Najaf, ông al-Din đã không thể qua khỏi. Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra làm rõ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro và vấn đề pháp lý xoay quanh việc nuôi nhốt động vật hoang dã tại nhà riêng ở Iraq.

Thực tế, dù đã tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ động vật từ năm 2014, nhưng quốc gia Tây Á này vẫn đang phải vật lộn với tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép. Nguyên nhân phần lớn là do thiếu sự giám sát chặt chẽ và nhu cầu tiêu thụ cao, khiến nhiều loài động vật quý hiếm, từ kền kền, vịt cẩm thạch đến sư tử con và rái cá, bị săn bắt và bán tại các chợ đen.
Đây không phải là lần đầu tiên những "thú cưng" nguy hiểm dạng này gây họa bởi trước đó một vụ việc tương tự đã xảy ra khi một người đàn ông cũng bị sư tử tấn công sau khi vào chuồng để cố gây ấn tượng với bạn gái.
QT (SHTT)