-
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị
Thế giới
09/10/2023 20:37Người đàn ông sống không tiêu tiền trong suốt 15 năm
Theo trang Oddity Central (Anh), sau khi nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và kinh tế, anh Boyle nhanh chóng tìm được một công việc với mức lương hấp dẫn tại một công ty thực phẩm hữu cơ ở Bristol, Vương quốc Anh.
Trong nhiều năm, kế hoạch của người đàn ông này là kiếm một công việc tốt và mua được những thứ vật chất mà xã hội gắn liền với định nghĩa về thành công. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một đêm. Năm 2007, trong buổi thảo luận về các vấn đề của thế giới và biện pháp giải quyết tốt nhất để thực sự tạo ra sự khác biệt, Boyle tình cờ nhận ra rằng tiền bạc là gốc rễ của hầu hết mọi vấn đề. Anh nhớ đến câu danh ngôn nổi tiếng của Mahatma Gandhi: “Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này”.
“Một đêm năm 2007, tôi đã ngồi với một người bạn để thảo luận về các vấn đề của thế giới. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra xem ai sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để giúp giải quyết. Tôi chợt nhận ra rằng gốc rễ của tất cả mọi thứ chính là tiền bạc, thứ tạo ra sự tách biệt giữa chúng ta và hành động của chúng ta, cho dù đó là thông qua các xưởng, công nghiệp, nông nghiệp hay chiến tranh. Vì vậy, tôi quyết định xem liệu tôi có thể sống không cần đến tiền hay không”, anh nói.
Rồi sau đó, Bolye bán căn nhà đắt tiền của mình, chuyển đến sống trong một chiếc xe caravan cũ kỹ của một người nào đó tặng cho anh chỉ vì họ chỉ muốn vứt bỏ nó. Anh bắt đầu cuộc sống không tiêu tiền bạc. Bolye cho biết những tháng đầu tiên rất khó khăn, vì anh cần thay thế những tiện nghi mà anh đã quen thuộc, như uống cà phê buổi sáng, bằng những thứ anh có thể tìm được miễn phí từ thiên nhiên.
“Những tháng đầu tiên thật khó khăn, tôi phải tìm đường đi cho mình. Nếu bạn nghĩ về sự xáo trộn khi bạn chuyển nhà hoặc thay đổi công việc, hãy tưởng tượng việc thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Nhưng sau vài tháng, mọi việc trở nên rất dễ dàng, tôi đã hoàn thành mọi công việc thường ngày của mình”, anh kể lại.
Lối sống không tiền của Boyle đã trở thành một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, sau khi anh ra mắt cuốn sách “Người đàn ông không tiền”. Trong cuốn sách này, Boyle đã kể lại chi tiết về những thách thức anh gặp phải khi thay đổi lối sống và các giải pháp thực tế mà anh nghĩ ra, cũng như về triết lý đã thúc đẩy anh thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc đời mình.

“Trớ trêu thay, tôi thấy 2 năm vừa qua là khoảng thời gian viên mãn nhất trong cuộc đời mình”, Boyle viết vào năm 2010. “Tôi có nhiều bạn bè hơn bao giờ hết, tôi không bị ốm kể từ khi bắt đầu cuộc sống không tiền, và tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn. Tôi nhận thấy rằng tình bạn, chứ không phải tiền bạc, mới là sự an toàn thực sự. Hầu hết sự nghèo đói ở phương Tây đều mang tính chất tâm lý. Độc lập thực sự chính là phụ thuộc lẫn nhau”.
Năm 2017, Boyle quyết định đưa lối sống tối giản của anh lên một tầm cao mới bằng cách “từ bỏ công nghiệp hóa”. Anh tránh xa hầu hết công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày – từ điện, nước sinh hoạt đến radio, Internet, và quay trở lại với lối sống đơn giản hơn. Tuy nhiên, anh cho rằng cuộc sống hiện đại đơn giản hơn vì công nghệ thực sự giúp ích cho chúng ta rất nhiều.
Anh nói với No Fun Tips: “Cách sống mà tôi đang áp dụng được gọi là 'cuộc sống giản dị', nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Nó thực sự khá phức tạp, được tạo thành từ hàng nghìn thứ đơn giản. Ngược lại, cuộc sống trước đây của tôi ở thành phố khá đơn giản nhưng được tạo thành từ hàng nghìn thứ phức tạp, như điện thoại thông minh, ổ cắm và đồ nhựa”.
Theo Boyle, anh cảm thấy nhàm chán khi làm một việc ngày này qua ngày khác, sử dụng các công nghệ phức tạp mà anh hoài nghi rằng điều đó cũng khiến những người sản xuất chúng cảm thấy nhàm chán.
“Đó là một phần lý do tại sao tôi từ chối chúng. Sống không có nước, điện, máy móc, cuộc sống của tôi chắc chắn trở nên phức tạp hơn”, anh chia sẻ.
Boyle giải thích lối sống không tiền của anh không hề dễ dàng. Anh biết rằng mọi người sẽ không thể làm theo anh. Tuy nhiên, Boyle hy vọng hành động của anh ít nhất sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bớt phụ thuộc vào tiền bạc và công nghiệp hóa.
“Tôi không lãng mạn hóa quá khứ. Nhưng tôi cũng không lãng mạn hóa tương lai. Tôi đã sống cuộc sống cả có và không có công nghệ, và tôi biết điều gì mang lại cho tôi sự bình yên và mãn nguyện nhất”, anh nói.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Phó thủ tướng: Không máy móc khi xử lý lỗi khoảng cách an toàn (1 giờ trước)
- Chồng đi công tác suốt trong 3 năm, vợ một tay gánh gia đình, đến ngày anh về dẫn theo cô gái trẻ đẹp và con riêng (1 giờ trước)
- Tử hình kẻ tấn công khiến cán bộ công an xã hy sinh (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên văn phòng đi làm bằng xe Porsche 7 tỷ, tự mua căn hộ đầu tiên năm 23 tuổi (1 giờ trước)
- Kết quả Đà Nẵng 3-0 Nam Định: Khách gục ngã sau 2 thẻ đỏ (2 giờ trước)
- Kết quả Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa: Đội khách bị từ chối bàn thắng, Ninh Bình lên đầu BXH (2 giờ trước)
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng tiết lộ sẽ sống ở Campuchia vài tháng mỗi năm (2 giờ trước)
- Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sổ đỏ (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ yêu cầu thu hồi tiền chi sai theo Nghị định 178 (3 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (3 giờ trước)