Thế giới

Người đàn ông suýt chết vì tự khoan hộp sọ để 'kiểm soát giấc mơ'

Tờ RT đưa tin, một người đàn ông suýt chết khi cố gắng tự phẫu thuật não bằng máy khoan cầm tay với mục đích kiếm soát giấc mơ của chính mình.

Theo báo cáo của BAZA, Mikhail Raduga, 40 tuổi đến từ Novosibirsk của Nga đã có ý tưởng cài đặt một điện cực trong não của mình hơn một năm trước. 

Raduga dường như đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội với các bài viết và nghiên cứu của mình về tình trạng tê liệt khi ngủ, trạng thái thoát xác và xuất hồn.

Người đàn ông suýt chết vì tự khoan hộp sọ để 'kiểm soát giấc mơ'
Raduga suýt chết vì tự khoan hộp sọ. Ảnh: Twitter @MichaelRaduga

Vào tháng 6, Raduga tiết lộ rằng anh ta đã chọn chính mình làm vật thí nghiệm cho các thí nghiệm. Ban đầu, anh ta dự định nhờ các bác sĩ giải phẫu thần kinh chuyên nghiệp, nhưng do một số yếu tố, bao gồm trách nhiệm hình sự có thể xảy ra đối với các bác sĩ lâm sàng thực hiện các ca phẫu thuật, cuối cùng anh ta quyết định tự làm mọi thứ trong căn hộ của mình bằng một chiếc máy khoan đã mua ở một cửa hàng kim khí.

Raduga cho biết sau nhiều giờ nghiên cứu các video trên YouTube về phẫu thuật thần kinh và thử nghiệm trên 5 con cừu, anh đã tiến hành ca phẫu thuật vào ngày 17/5. 

Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm phẫu thuật, anh ấy cho biết đã mất gần một lít máu trong cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ và suýt chết.

"Đừng bắt chước theo! Nó khó và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Một video dài 4 giờ về cuộc phẫu thuật đã chứng minh rõ ràng điều này,” Raduga nói với những người theo dõi anh.

Trong đoạn video khủng khiếp về ca phẫu thuật, có thể thấy Raduga cố định phần da trên đầu bằng kẹp giấy và khoan vào phía sau hộp sọ. Sau đó, anh ta tiến hành cấy ghép bạch kim và silicon vào não của mình, thứ mà theo anh ta có thể cho phép dùng điện để kích hoạt một số hành động nhất định trong giấc mơ. 

Tuy nhiên, 5 tuần sau ca phẫu thuật hỏng, Raduga đã đến bệnh viện để loại bỏ con chip.

Chia sẻ với Daily Mail vào cuối tuần qua, anh cho hay "Tôi rất vui vì mình đã sống sót nhưng tôi cũng chuẩn bị tư tưởng cho cái chết,” và vẫn khẳng định "Điện cực" có khả năng thay đổi tiến trình của những giấc mơ.

Tuy nhiên, Alex Green - nhà giải phẫu thần kinh chuyên nghiệp của Đại học Oxford đã chỉ trích những hành động “cực kỳ nguy hiểm” của Raduga và cảnh báo rằng những ca phẫu thuật như vậy chỉ nên được thực hiện bởi những chuyên gia có trình độ.

Green nói với Daily Mail: “Tất cả các biến chứng phức tạp đều có thể xảy ra . Ví dụ, nếu anh ta chảy máu từ tĩnh mạch vỏ não hoặc mạch máu não, anh ta có thể bị đột quỵ với tình trạng suy nhược vĩnh viễn hoặc tử vong,” đồng thời cho biết thêm rằng Raduga hiện có nguy cơ mắc chứng động kinh.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-suyt-chet-vi-tu-khoan-hop-so-de-kiem-soat-giac-mo-d171903.html