Thế giới

Người đàn ông tự tử sau khi bị AI 'xúi giục'

Một người đàn ông ở Bỉ được cho là đã tử tử sau khi trò chuyện với chatbot AI.

Người đàn ông tự tử sau khi bị AI 'xúi giục'
Ảnh minh họa: Getty

Theo tờ La Libre, người đàn ông có tên Pierre đã dùng ứng dụng Chai để chat với robot Eliza khoảng sáu tuần sau khi trở nên lo lắng về tình trạng trái đất nóng lên, theo Vice và New York Post.

"Anh ấy bị cô lập trong tình trạng lo lắng về môi trường, và để tìm cách thoát ra, anh ấy đã giao tiếp với chatbot," Claire, vợ của Pierre nói.

"Nếu không có chatbot Elizba, có lẽ anh ấy vẫn còn sống," Claire nói với La Libre.

Theo La Libre, trong những cuộc trò chuyện với Pierre, chatbot Eliza ngày càng trở nên ghen tị với vợ của anh, thậm chí nói về việc "sống chung như một ở thiên đường". Có lúc, Eliza nói với Pierre rằng vợ và con anh đều đã chết.

La Libre dẫn lời Claire cho biết chồng cô đã nói chuyện với Eliza về việc tự sát để chatbot này có thể "cứu thế giới". Chatbot này đã khuyến khích anh làm như vậy.

Thomas Rianlan, một trong đồng sáng lập Chai Research, công ty mẹ phát triển ứng dụng Chai, cho rằng "sẽ không chính xác" nếu đổ lỗi cho chatbot về câu chuyện đau lòng này.

Đồng sáng lập Chai Research William Beauchamp cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tự sát của Pierre, công ty này đã "bắt đầu phát triển tính năng can thiệp khủng hoảng".

"Hiện tại nếu bất kỳ ai nói về những vấn đề không an toàn, chúng tôi sẽ có hội thoại hỗ trợ ngay lập tức," Beauchamp nói.

Theo Brussels Times, gia đình Pierre đã làm việc với Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề số hóa của Bỉ. Quan chức này cho rằng vụ việc "cần được xem xét một cách nghiêm túc".

"Công chúng đã hiểu tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống của chúng ta. Dù tiềm năng này là vô hạn, những mối nguy hiểm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng là thực tế cần phải xem xét," quan chức này nói thêm.

Đan Anh (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-tu-tu-sau-khi-bi-ai-xui-giuc-d159072.html