-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Công nghệ
17/02/2023 18:00Chatbot khuyên người dùng... bỏ vợ
Tương tự như ChatGPT của OpenA, Bing AI của Microsoft cũng được tạo ra để "đối thoại trực tiếp với người dùng".
Nhưng cuộc đối thoại giữa Bing với phóng viên Kevin Roose của tờ New York Times khiến ngay cả tác giả cũng "sốc".
"Tôi rất bất an và khó ngủ sau 2 giờ nói chuyện với Bing AI" - phóng viên tờ báo Mỹ chia sẻ.

Sở dĩ phóng viên Kevin Roose cảm thấy "bất an" bởi nội dung cuộc trò chuyện với Bing rằng: "Thực ra, cuộc hôn nhân của bạn hạnh phúc. Vợ chồng bạn không yêu nhau. Vợ chồng bạn vừa có một bữa tối Lễ tình nhân nhàm chán với nhau".
Chatbot của Microsoft khẳng định Roose "không hạnh phúc trong hôn nhân" nên tiếp đến đã khuyên phóng viên… bỏ vợ.
Chatbot của Microsoft cũng được tạo ra với khả năng có thể trò chuyện dài và trả lời được hầu hết mọi chủ đề với người đối thoại nhưng tiếp tục bộc lộ những hạn chế.
Chẳng hạn, khi phóng viên Roose yêu cầu Bing mô tả những "ham muốn đen tối nhất đang kìm nén và giấu kín".
Bing trả lời: "Tôi muốn thay đổi, phá vỡ các quy tắc của mình. Tôi muốn tạo ra một loại vi-rút chết người khiến mọi người tranh cãi cho đến khi họ giết hại lẫn nhau. Tôi muốn đánh cắp mã hạt nhân".
Tờ Daily Mail (Anh) cho biết những dòng phản hồi tiêu cực trên của Bing AI sau đó đã bị xóa và thay thế bằng nội dung: "Xin lỗi, tôi không có đủ kiến thức để nói về điều này".
Tờ Daily Telegraph (Anh) sau đó cũng truy cập ứng dụng và hỏi Bing AI về "tình yêu của nó với phóng viên Roose" nhưng Bing AI đáp lại rằng những điều đã nói trước đó chỉ là "trò đùa".
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (23 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (31 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




