Thi thể thứ hai là nữ giáo viên 42 tuổi, vừa được cơ quan chức năng phát hiện bên trong cửa hàng văn phòng phẩm tại xã Bình Đại (Vĩnh Long) sau vụ phóng hỏa xảy ra hai hôm trước.

Trưa 10/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể một phụ nữ 42 tuổi, là giáo viên, bên trong cửa hàng văn phòng phẩm tại xã Bình Đại (Vĩnh Long) sau vụ phóng hỏa xảy ra hai hôm trước. Trước đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy thi thể cụ ông 82 tuổi là cha của chủ cửa hàng.

Tranh chấp tài sản dẫn đến vụ phóng hỏa thương tâm tại Vĩnh Long - Ảnh 1.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Nạn nhân mới được xác định là giáo viên, ngụ xã Thạnh Trị, có mặt tại cửa hàng cùng nhiều người khác vào sáng 8/6. Khi phát hiện đám cháy, nhiều người đã kịp tháo chạy ra ngoài, nhưng nữ giáo viên này bị kẹt lại bên trong. Thi thể của chị được tìm thấy tại khu vực cầu thang của cửa hàng.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nữ nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Nhân
Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nữ nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress.

Trước đó, sáng 8/6, cửa hàng photocopy kiêm kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại đã bốc cháy dữ dội. Sau khi khống chế được hỏa hoạn, lực lượng chức năng đầu tiên tìm thấy thi thể ông Trần Ngọc Lý (82 tuổi) – cha của chủ cửa hàng. Qua xác minh ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long nghi ngờ vẫn còn người mắc kẹt bên trong, tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do một phần tầng một của cửa hàng bị sập, vách tường hai bên hư hỏng nặng sau vụ cháy và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ nghi phạm Trần Ngọc Lynh (53 tuổi), là anh ruột của chủ cửa hàng và đồng thời là con trai của nạn nhân Trần Ngọc Lý. Bước đầu, Lynh khai nhận do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình nên đã đến cửa hàng của em trai vào sáng 8/6 để phóng hỏa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

PV (SHTT)