-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
10/03/2022 15:44Người đầu tiên ghép tim lợn trên thế giới qua đời

David Bennett Sr., sống ở Maryland, 57 tuổi. Ông bị bệnh tim nặng và đã đồng ý nhận tim lợn thí nghiệm sau khi bị từ chối trong một số danh sách chờ nhận tim người.
Người phát ngôn của bệnh viện cho biết: “Không có nguyên nhân rõ ràng nào được xác định vào thời điểm anh ấy qua đời." Các chuyên gia cũng chưa có nhận định về cái chết của ông liệu có liên quan đến việc cơ thể tự loại bỏ nội tạng ngoại lai hay không.
Các quan chức bệnh viện cũng chưa bình luận thêm về nguyên nhân cái chết, vì các bác sĩ chưa tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Họ dự định công bố kết quả trên một tạp chí y khoa có uy tín.
“Ông ấy đã chứng tỏ mình là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến cùng,” Tiến sĩ Griffith bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca cấy ghép nói. "Ông Bennett được hàng triệu người trên thế giới biết đến nhờ lòng dũng cảm và ý chí sống kiên định”.
Ghép tim là một trong những quy trình được ưu tiên những tháng gần đây, trong đó nội tạng từ lợn biến đổi gen được sử dụng chủ yếu để thay thế nội tạng người. Quá trình này, được gọi là cấy ghép xenotransplant, mang lại hy vọng mới cho hàng chục nghìn bệnh nhân có vấn đề sức khỏe cần thay thế về thận, tim và các cơ quan khác. Việc sử dụng nội tạng lợn biến đổi gen xuất phát từ sự thiếu hụt trầm trọng các cơ quan được hiến tặng.

Ca cấy ghép của ông Bennett bước đầu vẫn được coi là một thành công. Nó vẫn được coi là một bước tiến quan trọng trong y học, vì tim lợn không bị cơ thể bệnh nhân từ chối ngay lập tức mà tiếp tục hoạt động tốt trong hơn một tháng, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng.
Khoảng 41.354 người Mỹ đã được cấy ghép nội tạng vào năm ngoái, hơn một nửa trong số đó là thận, theo United Network for Organ Sharing, một tổ chức phi lợi nhuận điều phối hoạt động mua sắm nội tạng của Mỹ. Trong số này có khoảng 3.800 người Mỹ đã nhận trái tim người hiến tặng, nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhu cầu của người bệnh vẫn cao hơn rất nhiều.
Các nhà khoa học đã cố gắng lai tạo ra những con lợn mà cơ thể con người không tự loại bỏ nội tạng ngoại lai bằng các công nghệ nhân bản và chỉnh sửa gen mới.
Trái tim được cấy ghép cho ông Bennett đến từ một con lợn bị biến đổi gen được cung cấp bởi Revivicor, một công ty sản xuất thuốc tái tạo có trụ sở tại Blacksburg, bang Virginia. Con trai của ông đã thay mặt cha mình gửi lời cảm ơn đến bệnh viện và nhân viên vì những nỗ lực hết mình.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (26 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (30 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (33 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (35 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (50 phút trước)




