Thế giới

Người giúp việc bị bỏ tù vì cắn tay bé trai 14 tháng tuổi do không dỗ được em ngủ

Bực tức vì đứa trẻ mình chăm sóc không chịu đi ngủ, người giúp việc ở Singapore đã cắn vào tay trái của em gây ra vết bầm tím.

Người giúp việc bị bỏ tù vì cắn tay bé trai 14 tháng tuổi do không dỗ được em ngủ
Masita Khoridaturochmah bị kết án 6 tháng tù vì tội ngược đãi trẻ sơ sinh. Ảnh: Straits Times.

Straits Times cho hay, Masita Khoridaturochmah, 33 tuổi người Indonesia bị kết án 6 tháng hôm 4/4 sau khi bị tòa án SIngapore kết tội ngược đãi đứa trẻ 1 tuổi 2 tháng.

Theo các công tố, người phụ nữ Indonesia bắt đầu làm việc cho gia đình đứa trẻ từ năm 2021. Nhiệm vụ của Masita là chăm sóc nạn nhân cùng cô em gái song sinh.

Vào khoảng 17 giờ ngày 26/5/2022, chủ nhà của Masita đi đón con gái lớn ở trường mầm non. Lúc này, chỉ còn Masita ở nhà với hai đứa trẻ sinh đôi 14 tháng tuổi.

Bảo mẫu đã cố gắng ru hai đứa trẻ ngủ, nhưng sau khoảng nửa giờ vẫn chưa được, bởi một bé gái không chịu ngủ. Trong lúc tức giận vì nghĩ bữa tối sẽ bị nấu trễ giờ,  cô này đã cắn một lần vào cẳng tay trái của bé và để lại vết bầm tím vào lúc 18h30 cùng ngày.

Người mẹ trở về nhà sau khoảng nửa tiếng đồng hồ và vẫn đi vào bếp nấu cơm như bình thường rồi cho các con ăn.

“Sau bữa tối, trong khi người mẹ đang chuẩn bị cho con mình đang ngủ, cô ấy phát hiện ra một vết bầm tím trông giống như vết cắn trên tay con mình.” Phía công tố cho hay.

Ban đầu, Masita đã phủ nhận nhưng sau đó buộc phải thú nhận. Dù Masita đã quỳ gối và nói xin lỗi, nhưng chủ nhà vẫn gọi điện báo cảnh sát trước khi đưa con mình đến bệnh viện.

Theo các bác sĩ nhận định, trên cẳng tay trái đứa trẻ có dấu răng và vết bầm tím.

Theo nhận định của công tố viên, nạn nhân đặc biệt dễ bị tổn thương và còn rất nhỏ tuổi. Masita đã "cố ý" gây tổn hại cho nạn nhân, và hành vi phạm tội là "vô cớ" xuất phát từ việc cá nhân bực bội chỉ vì nạn nhân không chịu ngủ. Công tố viên khẳng định rõ ràng Masita đã cắn nạn nhân để trút giận, và vết bầm tím vẫn được các bác sĩ nhìn thấy ngay cả vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa hôm 4/4, các công tố đã yêu cầu mức án cho Masita là từ 8 - 9 tháng tù giam và nhấn mạnh rằng nạn nhân không thể nói với bất kì ai về nỗi đau của mình do tuổi còn quá nhỏ. Ngoài ra, Masita cũng bị tố rằng đã lợi dụng lòng tin của chủ nhà đối với mình để nhắm vào một nạn nhân dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa Kyle Chong đã đề nghị mức án 2 tháng tù giam đối với bị cáo. Ông này giải thích rằng Masita mới chỉ phạm tội một lần, và đã tỏ ra vô cùng hối hận, cũng như vết thương chỉ ở ngoài da.  

Song thẩm phán quận Tan Jen Tse nhấn mạnh, đối với các vụ lạm dụng trẻ em không gây tử vong liên quan đến bạo lực thể xác, tòa án sẽ áp dụng mức án ít nhất là 6 tháng tù giam. 

Tiền bảo lãnh của Masita được ấn định là 10.000 đô la và người phụ nữ Indonesia dự kiến ​​​​sẽ có mặt tại tòa án bang vào ngày 11/4 để bắt đầu thụ án.

Ngoài ra, thẩm phán chấp nhận yêu cầu của Masita về việc hoãn thi hành án tù trong 1 tuần để giải quyết công việc cá nhân như liên lạc với gia đình ở Indonesia để thu xếp cho cô này trở về quê hương sau thời gian ngồi tù. 

Theo luật pháp Singapore, đối với hành vi ngược đãi trẻ em bằng cách cố ý gây ra nỗi đau thể xác không cần thiết cho trẻ, bị cáo có thể bị phạt tù 8 năm, phạt 8.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-giup-viec-bi-bo-tu-vi-can-tay-be-trai-14-thang-tuoi-do-khong-do-duoc-em-ngu-d159378.html