Thế giới

Người mẹ sống cùng xác thai nhi suốt 16 tiếng sau khi tự sinh trong quán cà phê internet

Một người phụ nữ chưa chồng đã tự sinh con trong một quán cà phê internet ở Đài Loan, tuy nhiên thai nhi đã tử vong sau đó và được người phụ nữ cho vào túi nilon đen rồi mang bên mình suốt 16 tiếng đồng hồ, truyền thông địa phương đưa tin.

Người mẹ sống cùng xác thai nhi suốt 16 tiếng sau khi tự sinh trong quán cà phê internet
Quán cà phê Internet, nơi được cho là xảy ra vụ việc vào tối 2/1.

Tối ngày 2/1, truyền thông Đài Loan đã gây sốt với thông tin về một bé trai mới sinh tử vong không rõ nguyên nhân trong một quán cà phê Internet.

Theo tờ CTWANT, người phụ nữ 24 tuổi họ Phan đã đến một quán quán cà phê Internet ở thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) sau đọ tự mình sinh con ngay tại chỗ ngồi. Tuy nhiên đứa trẻ sau đó đã tử vong mà không rõ nguyên nhân.

Điều tra của cảnh sát cho biết, trước khi sinh, Phan đã gửi một tin nhắn cho người bạn thân 23 tuổi họ Hành đến hiện trường để giúp đỡ. Khi Hành tới nơi, cô ấy thấy Phan đã sinh một bé trai và đưa tay lên cổ cậu bé trong tư thế quỳ gối giống như đang bóp cổ nên vội vào can ngăn nhưng bé trai đã không còn thở và đã ngưng tim.

Sau đó, Hành mua thuốc giảm đau và túi nilon đen, trong khi Phan gói tất cả thi thể, nhau thai và những thứ khác của cậu bé cho vào túi. Chiều ngày 3/1, do quá cắn rứt lương tâm trước vụ việc, Hành đã gọi điện cho cảnh sát và kể lại những gì đã xảy ra. Khi lực lượng chức năng tới nơi, Phan rất yếu và tinh thần hoảng loạn nên lực lượng chức năng buộc phải đưa cô đến bệnh viện. Ngày 4/1, Phan được đưa vào trại giam để thẩm vấn và vẫn tiếp tục điều trị y tế tại đây. Cơ quan công tố cho biết, Phan bị nghi ngờ có liên quan đến tội giết người theo Luật Hình sự và có nguy cơ hủy tang chứng và bỏ trốn.

Cũng theo CTWANT, cậu bé chết khi mới sinh là con thứ hai của Phan. Người con đầu tiên đã được một người đàn ông nhận nuôi. Cha của đứa trẻ thứ hai hiện vẫn chưa được xác định và người ta nghi ngờ rằng Phan đã sinh ra với một vị khách nam khi cô đang làm một phát thanh viên trước đó. Tại cơ quan điều tra, Phan khi hay tin mình mang thai người con thứ hai, cô định chuyển về quê sống nhưng đã bị gia đình không chấp nhậ nên phải lang thang khắp nơi và thường xuyên lấy quán Internet làm nhà.

Người mẹ sống cùng xác thai nhi suốt 16 tiếng sau khi tự sinh trong quán cà phê internet - 1
Bên trong căn phòng, nơi Phan sinh đứa trẻ thứ hai.

Một người sống cạnh căn phòng trọ của Phan cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 3/1, anh bị đánh thức bởi tiếng động ở phòng bên cạnh. Khi anh sang xem xét thì thấy Phan trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, thân hình gầy gò và xách chiếc túi nilon đen bên cạnh, tuy nhiên anh không hề biết rằng người hàng xóm vừa mới sinh xong.

Khi cảnh sát tới nhà của Phan, người phụ nữ đã chỉ chỗ chiếc balo bên trong có túi nilon đen chứa xác của thai nhi. Khi được hỏi về hành vi mà người bạn họ Hành kể lại, Phan chỉ lập luận rằng lúc đó cô chỉ đang cố gắng hồi sức tim phổi cho con chứ không phải động tác bóp cổ.

Về phần người bạn họ Hành, cảnh sát cho biết họ cũng nghi ngờ người này có biểu hiện nghi vấn nên để chậm 16 tiếng sau mới báo cảnh sát. Tuy nhiên cảnh sát cho biết, dù là Phan hay Hành, thì cả hai đều chỉ mới ngoài 20 tuổi và tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra bởi có thể họ đã hành động trái với lẽ thường bởi quá hoảng sợ khi gặp phải chuyện như vậy.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-me-song-cung-xac-thai-nhi-suot-16-tieng-sau-khi-tu-sinh-trong-quan-ca-phe-internet-a366928.html