Thế giới

'Người mẹ tồi tệ nhất nước Úc' ngồi tù oan 20 năm vì án giết 4 con được trả tự do

Bà Kathleen Folbigg - người từng được cho là 'bà mẹ tồi tệ nhất nước Úc' với cáo buộc sát hại 4 đứa con của mình, đã được xóa án tích và trả tự do sau 20 năm ngồi tù oan, tờ The Mirror ngày 14/12 đưa tin.

Tại phiên tòa xét xử, các công tố viên cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1999,  bà Folbigg đã khiến các con Caleb, Patrick, Sarah và Laura ngạt thở khi những đứa trẻ sơ sinh mới chỉ từ 19 ngày tuổi tới 18 tháng tuổi.

Năm 2003, bà Folbig bị tòa tuyên xử 40 năm tù vì hành vi sát hại các bé Sarah, Patrick, Laura, cùng tội ngộ sát bé Caleb. Mức án được giảm xuống 30 năm sau khi bà mẹ 4 con kháng cáo. Tuy nhiên, rất nhiều đơn kêu oan của bà bị bác bỏ do không có bằng chứng chứng minh bà vô tội.

'Người mẹ tồi tệ nhất nước Úc' ngồi tù oan 20 năm vì án giết 4 con được trả tự do
Kathleen Folbigg từng được gọi là bà mẹ tồi tệ nhất nước Úc đã được trả tự do sau 20 năm ngồi tù oan

Trong phiên tòa sơ thẩm, các công tố viên đã sử dụng nhật ký viết tay của cô Folbigg để kết tội bà khi cho rằng đó là những lời thừa nhận tội lỗi. Bà Folbigg luôn khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo một cuộc điều tra khác sau khi có bằng chứng sau cuộc điều tra vào năm 2019.

Đầu năm nay, một cuộc điều tra mang tính bước ngoặt về vụ án của người phụ nữ 56 tuổi đã kết luận khả năng bà bị oan sai là có cơ sở sau khi các phát hiện khoa học cho biết những người con của bà Folbigg có thể đã tử vong vì nguyên nhân tự nhiên do “đột biến gen cực kỳ hiếm gặp”.

Hôm thứ Năm, Chánh án Andrew Bell tuyên bố bà được xóa bỏ mọi cáo buộc nhờ vào độ đáng tin cậy của những bằng chứng mới.

Phát biểu sau khi được tuyên vô tội và ân xá, bà Folbigg nói: "Tôi rất biết ơn vì khoa học và di truyền học đã cho tôi câu trả lời về việc các con tôi đã chết như thế nào". Tuy nhiên, ngay từ năm 1999, chúng tôi đã có câu trả lời pháp lý để chứng minh tôi vô tội. [Các công tố viên] đã đưa lời nói của tôi ra khỏi ngữ cảnh và chống lại tôi... Tôi hy vọng rằng không ai khác sẽ phải chịu đựng những gì tôi đã phải chịu đựng."

Những đứa trẻ qua đời riêng biệt trong hơn một thập kỷ, từ 19 ngày đến 19 tháng tuổi, và mẹ của chúng khẳng định cái chết của chúng là do nguyên nhân tự nhiên. Các giáo sư Đan Mạch, Giáo sư Mette Nyegaard và Michael Toft Overgaard cho biết họ phát hiện ra rằng triệu chứng nhịp tim không đều của tình trạng di truyền có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho trẻ nhỏ.

Hai chuyên gia Đan Mạch khẳng định các con của bà mang căn bệnh di truyền khiến tim bất thường và tổng cộng 90 nhà khoa học kêu gọi ân xá cho cô Folbigg dựa trên báo cáo của các nhà khoa học Carola Vinuesa và Matthew Cook.

Vụ án oan của người mẹ 56 tuổi được coi là một trong những sai lầm lớn nhất của hệ thống tư pháp nước này.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-toi-te-nhat-nuoc-uc-ngoi-tu-oan-20-nam-vi-an-giet-4-con-duoc-tra-tu-do-d199841.html