-
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động
Thế giới
23/09/2026 09:39Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn
Hơn 2km mỗi ngày để mang cơm đến cho các cụ
Khoảng 11h20 mỗi ngày, tại một điểm sinh hoạt ở khu dân cư 121, phường Cương Hoa, quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, tiếng gọi quen thuộc của bà Từ Quang Vinh lại vang lên: “Cơm mang về rồi đây, mọi người ra lấy nào!”.
Chiếc xe điện vừa dừng, những cụ già đã chờ sẵn lần lượt bước ra nhận phần ăn. Theo Jimu News, công việc tưởng như đơn giản ấy đã được bà Vinh duy trì đều đặn suốt 3 năm.
Cụ Vương Thiệu Mai, 90 tuổi, cho biết bà Vinh phải đi hơn 2km để lấy cơm. Nhờ sự tình nguyện của người phụ nữ 68 tuổi, các cụ trong khu dân cư có thể duy trì những bữa trưa đầy đủ.
Khu dân cư 121 có nhiều người cao tuổi sinh sống. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, những người trên 80 tuổi được nhận cơm trưa miễn phí, mỗi suất gồm 3-4 món ăn kèm cháo và cơm.
Tuy nhiên, khoảng 3 năm trước, điểm phát cơm thiếu nhân lực nên không thể bố trí người mang suất ăn đến khu dân cư. Các cụ khi đó phải tự di chuyển khoảng 2,5km để nhận cơm.
Đối với những người đã ngoài 80 tuổi, quãng đường này không hề dễ dàng. Cụ Vương cho biết mỗi lần đi và về có thể mất hơn một giờ, khiến nhiều người dù muốn nhận cơm miễn phí nhưng không đủ sức tự đi.

“Tôi không mang cơm thì các cụ ăn gì?”
Biết được khó khăn của các cụ, bà Vinh tìm đến điểm phát cơm để tìm cách hỗ trợ. Khi biết nơi đây không thể bố trí người giao cơm, bà chủ động nhận công việc.
Từ đó, gần như ngày nào bà cũng đi xe điện hơn 2km để lấy cơm rồi đưa về khu dân cư cho các cụ.
Trong số những người được bà giúp đỡ có cụ Lưu Lập Chí, 85 tuổi. Do từng bị chấn thương cột sống thắt lưng, cụ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Trước đây, chỉ để nhận một suất cơm trưa, cụ có thể phải mất gần 4 giờ đồng hồ di chuyển.
Sau khi biết hoàn cảnh của cụ Lưu, bà Vinh nhận lời đi vòng thêm một đoạn để đưa cơm tận nơi.
Công việc này đôi khi khiến bà gặp không ít trở ngại. Những hôm mưa lớn, tuyết rơi hoặc đường trơn trượt, nếu không thể giao cơm, bà đều gọi điện thông báo trước cho từng cụ.
Dù các cụ hiểu và thông cảm, bà Vinh vẫn cảm thấy áy náy vì sợ mọi người thất vọng. Có lần, sau một trận mưa lớn, gia đình lo bà gặp nguy hiểm trên đường nên khuyên bà ở nhà.
Bà chỉ đáp: “Tôi không mang cơm thì các cụ ăn gì?”.
Sau đó, bà vẫn lên xe và đưa cơm đến nơi đúng giờ.
Hoàn thành việc giao cơm, bà Vinh lại trở về nhà chăm sóc người mẹ 88 tuổi bị liệt. Bà tự tay nấu những phần cơm mềm rồi đút từng thìa cho mẹ.
Bà Vinh nghỉ hưu từ năm 50 tuổi. Để kiếm thêm thu nhập, bà từng làm việc tại quán ăn, làm nhân viên phân loại rác và nhặt phế liệu.
Vì thường xuyên thu gom những đồ có thể tái chế, bà được hàng xóm gọi thân mật là “bà nhặt phế liệu”.
Ba năm âm thầm giúp đỡ những người cao tuổi neo đơn, bà Vinh cũng nhận lại sự quan tâm từ chính cộng đồng xung quanh.
Nhiều hàng xóm mang giấy, chai lọ cùng những đồ tái chế trong nhà cho bà để bán lấy tiền. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với điểm thu gom, mỗi tuần hai lần đến tận nhà lấy phế liệu, giúp bà giảm bớt công việc vận chuyển.
Với bà Vinh, sự quan tâm ấy trở thành nguồn động viên để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt ba năm.
“Những người hàng xóm và sự quan tâm của khu dân cư là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục”, bà nói.
QT (SHTT)
- Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn (09:53)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (09:46)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (09:39)
- "Thủ phạm" gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn (09:37)
- TVS RTX 300 ra mắt thị trường: Xe adventure 300cc đầy công nghệ, giá từ 146 triệu đồng (09:32)
- Sát hại cụ bà 70 tuổi cướp vàng sau 4 giờ ẩn nấp trong vườn sầu riêng (09:22)
- Apple được đồn đoán "nhảy cóc" lên thế hệ iPhone 20 với hàng loạt nâng cấp đột phá về màn hình và pin (09:17)
- Giá vàng quay đầu giảm, dầu thô xuống thấp nhất 2 tuần (09:17)
- Độ tuổi nào đẹp nhất để sinh con? Chuyên gia nói gì về việc trì hoãn sinh con (09:13)
- Trung Quốc khai trừ hai tướng cấp cao và thông điệp phía sau (09:09)