Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khi những quan niệm mê tín về phong thủy đã trực tiếp đe dọa đến an toàn của cả một cộng đồng.
04-1770192053-nguoi-phu-nu-gay-ra-loat-tai-nan-nghiem-trong-vi-tu-y-dieu-chinh-guong-giao-thong-do-so-phong-thuy-xau.webp
Ảnh minh họa: SCMP

Một người phụ nữ sống tại đây bị cáo buộc đã nhiều lần tự ý điều chỉnh vị trí của gương cầu lồi giao thông, biến một khúc cua trong khu dân cư thành "điểm đen" tai nạn.

Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân trong khu vực liên tục phản ánh về tình trạng va chạm giao thông gia tăng bất thường tại một đoạn cua hẹp. Chiếc gương cầu lồi vốn được lắp đặt từ năm 2012 để hỗ trợ quan sát đã bị dịch chuyển khỏi góc nhìn chuẩn, khiến tầm nhìn của tài xế bị hạn chế nghiêm trọng. Dù đơn vị quản lý đã nỗ lực chỉnh lại vị trí cũ, sự việc vẫn tái diễn một cách bí ẩn.

Qua điều tra, danh tính "thủ phạm" đã được xác định là một phụ nữ sống ngay đối diện vị trí đặt gương. Lý do đằng sau hành động này hoàn toàn xuất phát từ niềm tin phong thủy cá nhân. Gia đình bà cho biết, sau khi mời thầy phong thủy về xem vì gặp nhiều vận xui và vấn đề sức khỏe, họ được kết luận rằng chính chiếc gương giao thông là tác nhân gây họa khi "chiếu thẳng" vào nhà. Theo quan niệm phong thủy tại đây, gương hướng vào cửa chính hoặc cửa sổ sẽ "xua đuổi thần tài" và mang lại rắc rối.

Đáng chú ý, chồng người phụ nữ này, ông Luo, còn so sánh thiết bị an toàn giao thông này với "gương chiếu yêu". Ông gay gắt bày tỏ: "Chúng tôi không phải quỷ. Chúng tôi không vui khi có một chiếc gương chiếu yêu chĩa thẳng vào nhà mình". Thậm chí, ông còn biện minh rằng "không ai dùng chiếc gương đó" để bảo vệ cho hành vi của vợ mình.

Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì ông Luo khẳng định. Nhiều cư dân bức xúc cho biết họ buộc phải di chuyển cực kỳ thận trọng khi qua khúc cua vì gương không còn phản chiếu đúng góc quan sát. Nhằm xoa dịu căng thẳng, ban quản lý đã lắp thêm một chiếc gương thứ hai ở phía đối diện để xe từ hai hướng đều quan sát được mà không chiếu vào nhà bà Luo. Dẫu vậy, chỉ vài ngày sau, người phụ nữ này lại tiếp tục xoay cả hai chiếc gương vì cho rằng gia đình vẫn gặp chuyện không may.

Trước tình thế bế tắc, vào ngày 21/01, ủy ban khu phố đã phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát để làm việc và tuyên truyền pháp luật cho gia đình bà Luo. Để chấm dứt tình trạng này, đơn vị quản lý đã buộc phải trám xi măng để cố định vị trí gương. 

Cảnh sát cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng hành vi tự ý thay đổi thiết bị an toàn giao thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu án phạt tù. Ngoài ra, gia đình ông bà Luo sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra do việc tự ý chỉnh gương gây ra.

PV (SHTT)