-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Thế giới
06/03/2025 04:24Người phụ nữ mua nhà 10 năm không ở, vừa chuyển đến phát hiện hàng xóm sống bên trong, ban quản lý toà nhà khẳng định: “Chúng tôi cho phép”
Bà Trương mua mua một căn chung cư ở Trùng Khánh (Trung Quốc) từ năm 2010 nhưng chỉ mới đến xem nhà một lần khi ký hợp đồng, sau đó bỏ không vì chưa có nhu cầu sử dụng. Đến năm 2020, bà Trương quyết định dọn đến ở thì bất ngờ phát hiện bên trong trong nhà có tiếng động ồn ào.
Mở cửa, bà Trương bất ngờ khi thấy bên trong căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách chứa đủ thứ đồ đạc, quần áo, chăn màn các loại, còn có cả giường ngủ và chuồng nuôi chó. Tất cả đều lộn xộn, bừa bãi và bốc mùi hôi nồng nặc. “Tại sao nhà tôi bỏ không nhiều năm lại có người nuôi chó và để đồ đạc trong khi chỉ tôi có chìa khoá”, bà Trương thắc mắc.

Người phụ nữ này gõ cửa nhà hàng xóm đối diện vì nghĩ họ sẽ biết ai đang ở trái phép trong căn nhà của bà. Thế nhưng người hàng xóm họ Trần thẳng thắn thừa nhận đó là chó của anh ta và đồ đạc trong nhà cũng vậy. Khi bà hỏi về việc vì sao anh ta có chìa khóa nhà mình, người này trả lời rằng ban quản lý tòa nhà đã giao cho anh. Người này cho rằng mình không biết căn hộ đã có người mua, tỏ thái độ không chịu giải quyết rồi đóng sầm cửa. Hàng xóm còn nói bà Trương tìm gặp ban quản lý thì anh mới chịu dọn đồ đi.
Nhận thấy sự việc phức tạp, bà Trương tìm gặp ban quản lý để đối chất. Lúc này, đại diện ban quản lý mới giải thích rằng ngôi nhà của hàng xóm họ Trần bị hỏng đường ống nước, ảnh hưởng đến cả tầng dưới. Vấn đề này khiến những cư dân liên tục tranh cãi, vì vậy ban quản lý đã yêu cầu người hàng xóm của bà Trương giải quyết vấn đề rò rỉ nước càng sớm càng tốt.
Để sửa nhà, anh Trần phải để đồ đạc của mình ở hành lang, nhưng ban quản lý tòa nhà cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cư dân cùng tầng. Sau đó, người hàng xóm đề nghị “mượn” ngôi nhà bỏ trống nhiều năm bên cạnh. Ban quản lý muốn vấn đề được giải quyết nhanh chóng nên đồng ý với lời đề nghị này, giao chìa khoá nhà bà Trương cho anh Trần.

Thế nhưng sau khi sửa nhà xong, anh Trần không dọn đồ đạc đi. Người này thậm chí còn coi căn hộ của bà Trương như nhà kho để cất đồ, nuôi chó. Việc anh Trần tiếp tục sử dụng nhà bà Trương, ban quản lý nói họ không nắm được thông tin này. Nghe xong lời giải thích, bà Trương cảm thấy rất bức xúc khi nhà ở bị xâm phạm trái phép.
Tuy nhiên, phía ban quản lý tòa nhà lại đưa ra câu trả lời bất ngờ: "Việc cho hàng xóm mượn khi nhà bỏ trống trong thời gian dài là chuyện bình thường. Cũng là hàng xóm giúp nhau thôi mà. Nếu bà đã chuyển đến ở thì chúng tôi sẽ yêu cầu anh Trần nhanh chóng dọn đồ đi”.
Ban quản lý cũng cho biết thêm, do bà Trương chưa đến làm thủ tục nghiệm thu nhà nên họ không có thông tin liên lạc để thông báo cho bà. Trước thái độ của ban quản lý và người hàng xóm, bà Trương yêu cầu họ phải bồi thường. Cụ thể, khoản bồi thường bao gồm phí quản lý trong 5 năm và 2.500 NDT/tháng (8,7 triệu đồng) tiền thuê nhà. Tuy nhiên, hàng xóm từ chối đàm phán và thách thức bà khởi kiện.
Theo luật dân sự Trung Quốc, hành vi của ban quản lý và người hàng xóm là xâm phạm trái phép nhà ở, gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu. Vì không đạt được thỏa thuận, bà Trương đã khởi kiện và nhận được mức bồi thường mong muốn từ cả ban quản lý lẫn người hàng xóm.
Theo Kim Linh (Nguoiduatin.vn)








- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (12:16)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (1 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (1 giờ trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)




