-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
04/07/2023 17:38Người phụ nữ trong quan tài bất ngờ bật dậy khi đang trên đường đến đám tang của chính mình
Chị Chataporn Sriphonla, 49 tuổi đã trải qua một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan và phải nằm trong bệnh viện. Tuy nhiên tình hình bệnh của bà ngày một trở nặng và không thể cứu chữa nên ngày 29/6 gia đình quyết định cho người phụ nữ về nhà ở tỉnh Udon Thani để lo chuyện hậu sự.
Khi chiếc xe chở chị Chataporn từ bệnh viện ở Bangkok về qua huyện Ban Dung, các nhân viên y tế phát hiện nữ bệnh nhân đã ngừng thở và không có dấu hiệu của sự sống. Mẹ của chị Chataporn, bà Mali vừa đau buồn vừa nhấc điện thoại báo cho người thân về cái chết của con bà và yêu cầu chuẩn bị làm lễ hỏa táng tại ngôi chùa quê theo phong tục truyền thống.
Nhưng khi chiếc xe chở thi thể của bà Chataporn đã được chuyển hướng từ nhà của họ đến ngôi đền Wat Sri Phadung Pattana, nơi thi thể sẽ được cất giữ qua đêm. Người mẹ bất ngờ nghe thấy tiếng thở đầy mệt nhọc của Chataporn, rồi người phụ nữ đang nằm liền từ từ mở mắt.
Mọi người ngồi trên xe bất ngờ và hốt hoảng, vì chưa chứng kiến sự việc như vậy bao giờ. Nhưng trên hết, ai nấy cũng đều vui sướng khi thấy người thân của mình đã được sống lại nên đã gọi điện báo tin vui. Chị Chataporn sau đó được đưa trở lại bệnh viện ở Ban Dung để các bác sĩ theo dõi và chăm sóc.
“Con gái tôi đang được điều trị ung thư tại bệnh viện, nhưng các bác sĩ nói cơ hội sống sót của con bé là rất mong manh. Tôi muốn dành những giây phút cuối cùng của con gái với gia đình nên đã sắp xếp thuê xe đưa nó về nhà.” Bà Mali, mẹ người bệnh cho biết.
Dù rất bối rối với hoàn cảnh hiện tại nhưng nhiều người tin rằng, chị Chataporn đã cố gắng giành thêm chút sự sống để có thể về nhìn mặt các con.
Câu chuyện của người phụ nữ Thái Lan kể trên cũng là một trường hợp tương tự như việc bà Bella Montoya, 76 tuổi người Ecuador, bất ngờ sống lại bên trong quan tài của mình vào ngày 9/6 vừa qua.
Bà Bella đã được các bác sĩ tuyên bố là đã chết, nhưng những người đưa tang đã bị sốc khi bắt đầu nghe thấy tiếng cào vào quan tài của bà trong ngày làm tang lễ. Người phụ nữ dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng cũng đã qua đời một tuần sau đó.
QT (SHTT)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (26 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (30 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (36 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (40 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (44 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (52 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)