-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
-
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại
-
Vừa soán ngôi Nội Bài, sân bay "trẻ" nhất miền Bắc được hưởng hàng loạt điều đặc biệt
-
Top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7: Ford Ranger soán ngôi số 1 của Xpander
-
Hành động "cực kỳ khác thường" của hai Tổng thống Putin và Trump tại thượng đỉnh Alaska
-
Người phụ nữ 56 tuổi sống một mình trong căn hộ 35m²: Bước vào mới thấy thế nào là thanh lịch và đáng sống
Thế giới
16/10/2024 15:03Người ủng hộ liên tục phải đi cấp cứu, ông Trump quyết định lắc lư theo nhạc 30 phút để giải tỏa không khí căng thẳng
Tối ngày 14/10 vừa qua, khi ông Trump đang tiến hành phần hỏi – đáp với người dân tại vùng ngoại ô của Philadelphia, một ca cấp cứu khẩn cấp đã xảy ra khiến ông Trump phải tạm hoãn. Một lúc sau, khi ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc đối thoại với người dân, một ca cấp cứu khác lại diễn ra buộc ông Trump phải dừng hoàn toàn buổi vận động tranh cử.
Tuy nhiên, ông Trump không chỉ đơn thuần kết thúc buổi nói chuyện. Là một ứng cử viên chính trị nổi tiếng với những hành động ngẫu hứng, thay vì cố gắng khởi động lại phần hỏi – đáp với người dân, ông quyết định rằng mọi thứ sẽ hấp dẫn hơn khi tất cả mọi người không làm gì khác ngoài nghe nhạc.
Ông Trump đã yêu cầu nhân viên bật danh sách phát nhạc cho chiến dịch của mình, đứng trên sân khấu khoảng nửa giờ và lắc lư theo những bài hát cho tới khi đám đông thưa dần.
Ông lắc lư đầu theo bài hát "Y.M.C.A." của Village People, bài hát kết thúc thường lệ của ông. Ông đung đưa người một cách điệu nghệ theo phiên bản "Hallelujah" của Rufus Wainwright, xem video của Sinead O'Connor, lắc lư theo nhạc của Elvis, ngắm nhìn đám đông khi bài hát "Rich Men North of Richmond" vang lên. Sau đó, ông Trump rời khỏi sân khấu để bắt tay mọi người khi ra về trong tiếng nhạc của bài hát cuối cùng.
Những giai điệu ngẫu hứng này mang lại một kết thúc kỳ lạ cho sự kiện chính trị trên địa hạt quen thuộc của ông Trump. Với sự hỗ trợ của Thống đốc Kristi Noem từ Nam Dakota, ông Trump đã trả lời các câu hỏi trước hàng trăm người tại Trung tâm Triển lãm Greater Philadelphia ở Oaks, cách Philadelphia khoảng 29km về phía tây bắc.
Những câu hỏi từ các khán giả thân thiện đã cho phép ông Trump đưa ra một loạt các điểm thảo luận về vấn đề kinh tế, nhập cư và tạo ra các cuộc công kích vào Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng bầu không khí của sự kiện đã thay đổi sau khoảng 30 phút, khi hai người trong đám đông cần được chăm sóc y tế do có biểu hiện ngất xỉu.
Khi nhân viên y tế có mặt để xử lý vụ cấp cứu đầu tiên và làm mọi người trong căn phòng trở nên căng thẳng, ông Trump đã yêu cầu đội ngũ chiến dịch của mình bật một bản nhạc "Ave Maria". Vài phút sau, sau khi người bệnh được đưa ra ngoài trên cáng, Thống đốc Noem đã cố gắng quay lại phiên hỏi đáp. Nhưng nỗ lực đó đã dừng lại đột ngột vì một người khác cũng đột nhiên cần được chăm sóc y tế.
Lúc này, ông Trump đã yêu cầu bật điều hòa không khí. Bà Noem – trong nỗ lực cố gắng đưa cuộc thảo luận quay trở lại - đã nói đùa về lạm phát rằng: "Có lẽ họ không đủ khả năng chi trả tiền điện, thưa ngài."
Sau đó, ông Trump yêu cầu trình chiếu biểu đồ về nhập cư mà ông đã cho khán giả xem tại hầu hết các cuộc vận động tranh cử gần đây và ra lệnh mở bài "Ave Maria". Nhưng cuối cùng, ông Trump quyết định kết thúc phiên hỏi đáp chỉ sau năm câu hỏi.
"Chúng ta đừng hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Giờ chỉ cần nghe nhạc thôi", ông nói. "Chúng ta hãy biến buổi này thành một sân khấu nhạc kịch. Ai mà muốn nghe câu hỏi chứ, đúng không?"
Đám đông phía dưới reo hò tán thành. Đây là dấu hiệu cho thấy những người ủng hộ ông Trump đổ xô đến các cuộc vận động tranh cử của ông chỉ để được ở gần ông cũng như để nghe ông đưa ra những quan điểm chính trị mà họ vốn đã thuộc lòng.
Khi ông Trump đứng nghe những bài hát đầu tiên, đám đông chen chúc giữa trung tâm triển lãm đa phần vẫn ở nguyên tại chỗ, quay phim ông bằng điện thoại và đôi khi hát theo.
Những người ủng hộ ông Trump thường phải đợi hàng giờ để xem các cuộc mít tinh của ông, và có thể có những hàng dài người xếp hàng để lấy thức ăn, nước uống và đi vệ sinh. Tại một số sự kiện ngoài trời vào mùa hè này, những người tham dự đã cần được chăm sóc y tế vì các bệnh liên quan đến sốc nhiệt.
Thông thường, tại các sự kiện khác, ông Trump sẽ đưa quay lại với những phát biểu đã định kể cả khi có những người gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, vào tối ngày 14/10, ông có vẻ muốn thay đổi. Sau khi đưa ra những tuyên bố giống như lời bế mạc, ông Trump đề nghị trả lời thêm một hoặc hai câu hỏi nữa. Khi đám đông reo hò tán thành, ông nói: "Cùng làm thôi", nhưng sau đó nói rằng ông sẽ bật bài "Y.M.C.A." và cho đám đông về nhà.
Nhưng sau khi bài "Y.M.C.A." kết thúc, ông Trump có vẻ hơi bối rối. "Không có ai rời đi cả", ông nói.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Khán giả reo hò, và âm nhạc vẫn tiếp tục, trong khi bà Noem đứng ngượng ngùng bên cạnh, và nhiều người trong số khán giả dường như không chắc chắn về việc sự kiện đã kết thúc hay chưa.
Tuy nhiên, khi một bài hát trở thành hai, rồi ba, nhiều người ở phía sau nhà bắt đầu ra về. Khi những hợp âm mở đầu của bản ballad mạnh mẽ "November Rain" của Guns N' Roses vang lên, một trong những phụ tá của ông Trump, Justin Caporale, bước lên sân khấu với một tờ giấy.
Ông Trump đã xem lại nhanh những gì đã được đưa cho mình, và hai người đã nói nhanh vài câu. Sau đó, vài giây sau, ông Trump quyết định rằng đã đến lúc rời khỏi sự kiện. Ông vẫy tay, giơ nắm đấm và cuối cùng rời khỏi sân khấu.
Theo Tất Đạt (Nhịp Sống Thị Trường)








- Ăn hàng cả tháng vẫn rẻ hơn tự nấu cơm: Cô vợ chia sẻ chiêu tiết kiệm được cả nhà chồng ủng hộ đang "gây bão" MXH (15:25)
- Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa! (15:18)
- Tuyển Indonesia tạo địa chấn, đánh bại “ông kẹ” trước khi gặp Brazil ở World Cup (15:16)
- Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao! (15:11)
- Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn (15:06)
- Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai (15:03)
- Hàng loạt kem gắn nhãn "Snow Baby" bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu (15:01)
- Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM (51 phút trước)
- Chuyện tình của "nữ hoàng phòng trà" và nam diễn viên kém 12 tuổi trong biệt thự hơn 100 tỷ ở TP.HCM (55 phút trước)
- Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine (57 phút trước)




