Thế giới

Người Việt ở Indonesia kể cảm giác như bị 'nuốt chửng' bởi động đất

Dư chấn do động đất mạnh ở đảo Lombok, Indonesia khiến gia đình người Việt ở Bali hoảng hốt.

Người Việt ở Indonesia kể cảm giác như bị 'nuốt chửng' bởi động đất
Trận động đất ở Lombok ngày 5/8 khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

"Khi tôi cùng ông xã chuẩn bị đi ăn tối thì bỗng nhiên thấy mặt đất chuyển động giống như đang ở trên thuyền, tất cả các cửa kính trong nhà rung lên bần bật", Nguyễn Trang, một người Việt sống tại Bali, kể lại với VnExpress về cơn dư chấn động đất tối qua theo giờ địa phương. 

Trông ra hồ bơi của gia đình, thấy sóng đánh lên cao, Trang cùng chồng chỉ kịp nhìn nhau rồi lao ra ngoài sân. Sau khoảng 20 giây, cơn dư chấn chấm dứt. 

Tuy bất ngờ về dư chấn mạnh ở Bali nhưng với 4 năm sống ở đây, Trang vẫn khá bình tĩnh để biết phải làm gì. Cô cho hay cách tốt nhất khi gặp động đất là đứng ở khoảng đất trống, tránh xa các cửa kính để tránh bị thương nếu nhà sập. Nếu không kịp chạy thì tìm nơi trú trong nhà như gầm bàn. Sau đó cô kiểm tra tin tức trên internet để biết diễn biến. 

Bali là khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất 6,9 độ tại đảo Lombok lân cận hôm qua. Nhà chức trách Bali đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần, nhưng sau đó đã được rút lại. Có một số địa điểm bị thiệt như bãi đỗ xe của các trung tâm thương mại, sân bay quốc tế và nội địa.

Là người gốc Sài Gòn, Trang đang điều hành một công ty chuyên về công nghệ tại Bali. Cô cho hay mình và ông xã không quá lo sợ khi có dư chấn vì đã chuẩn bị tâm lý trước khi quyết định chuyển đến sống ở Bali, nơi có nguy cơ động đất lớn do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Khoảng hai đến ba tháng, Bali lại có những rung chuyển nhẹ, một năm có ba đến 4 đợt rung chấn động đất. 

Miêu tả cơn dư chấn "mạnh nhất từng chứng kiến" từ khi ở Bali ba năm trước, Dương Ngọc Tú vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Tú và chồng hôm qua đi ăn tối bên ngoài, để con nhỏ hơn 8 tháng ở nhà cho bà cô họ trông. Họ đang ngồi ăn thì bỗng nhiên ly cốc trên bàn rơi hết xuống đất, bóng đèn và mọi thứ trong quán rung lắc. Mọi người hô nhau chạy nháo nhào hết ra đường.

"Cả đèn đường và xe cộ, đất dưới chân dường như rung chuyển rất mạnh và lâu, tôi cảm giác như có thể bị nuốt chửng xuống lòng đất trong tích tắc. Tôi chỉ biết cầu nguyện", Tú kể lại.

Khi hết dư chấn, vợ chồng Tú vội lao về nhà để xem con và bà có ổn không, may mắn không ai bị thương. Bà cô họ của Tú lúc đó cũng ôm cháu chạy ra đường đứng cùng hàng xóm, sau đó rất lâu bà mới dám về nhà vì chưa từng gặp cảnh tượng đó khi ở Việt Nam. Do tuần trước cũng xảy ra cơn dư chấn nên Tú dặn bà một số điều cần lưu ý khi thấy "nhà rung rinh". Cô cho hay mình và gia đình sẽ chuẩn bị tốt hơn phòng có dư chấn mạnh xảy ra.

Ít nhất 91 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại sau trận động tối 5/8 trên đảo Lombok, đông nam Indonesia. Sóng thần nhỏ cũng được phát hiện ở Lombok. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do nhà sập ở vùng núi phía bắc và phía tây đảo Lombok, cách xa các địa điểm đông khách du lịch ở khu vực phía nam. Hàng nghìn người cũng phải sơ tán. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách mặt đất 10,5 km. Ít nhất hai trận động đất nhỏ hơn và khoảng 100 dư chấn xảy ra sau đó.

Các bệnh viện ở Lombok và Bali hoạt động suốt đêm. Do lo ngại động đất tiếp diễn gây sập đổ nhà cửa, bệnh viện phải để bệnh nhân ở khu vực ngoài trời để đảm bảo an toàn.

Đảo Lombok ở đông nam Indonesia là một điểm du lịch nổi tiếng, cách đảo Bali khoảng 100 km về phía đông. Hôm 29/7, một trận động đất 6,4 độ cũng xảy ra tại đây, khiến 17 người chết, 335 người bị thương, phá hủy hàng trăm ngôi nhà.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)