Trận động đất dữ dội mạnh 7,1 độ Richter càn quét khu vực miền Nam Nhật Bản đã để lại những tổn thất nặng nề.
30-1785375755-nguoi-viet-o-nhat-ban-ke-lai-giay-phut-thoat-chet-khi-dong-dat-lam-sap-trung-tam-thuong-mai
Trung tâm thương mại AEON Mall bị hư hại nặng sau động đất (Ảnh: Reuters)

Tính đến thời điểm hiện tại, động đất đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân là công dân Việt Nam, đồng thời làm ít nhất 50 người khác bị thương. 

Không dừng lại ở đó, trận địa chấn còn tàn phá hạ tầng nghiêm trọng khi khiến nhiều tuyến đường bị nứt vỡ và làm hàng nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện diện rộng.  

Ngay sau động đất, một sự cố cháy nổ nghiêm trọng đã bùng phát tại trung tâm thương mại Aeon, dẫn đến việc một phần của công trình này bị đổ sập hoàn toàn. Theo lực lượng cứu hộ, sự cố này đã khiến nhiều người bị chôn vùi và mắc kẹt bên trong.

Là một trong những người may mắn sống sót thoát ra từ trung tâm thương mại Aeon Mall, chị V.Q.N (quê Ninh Bình), hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Kumamoto, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị N. chia sẻ rằng dù đã sống ở Nhật Bản suốt 8 năm qua, đây là lần đầu tiên chị phải đối mặt với một trận động đất có cường độ tàn phá khủng khiếp đến vậy.

“Tôi sang Nhật Bản đã được 8 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến trận động đất mạnh như vậy. Khu vực tôi ở là trung tâm địa chấn, ở đây có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc. May mắn, đến thời điểm hiện tại, những người bạn của tôi đều an toàn”, chị N. cho hay.

Kể lại khoảnh khắc động đất xảy ra khi đang cùng bạn đẩy xe hàng ra cửa thanh toán tại Aeon Mall, chị N. nhớ lại cảm giác rung lắc dữ dội bất ngờ ập đến.

Đúng lúc chị vừa đặt chân bước ra khỏi cửa thì phần mái của trung tâm thương mại sụp đổ ngay phía sau lưng. Hiện trường lúc ấy rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng. Nhiều người bị thương do mảnh vỡ đâm vào cơ thể, trong khi khu vực vui chơi bao trùm bởi tiếng khóc của trẻ em.

“Mọi người đều biết có người mắc kẹt, nhưng không thể quay lại. Tôi sợ đến mức run tay, run chân, ngã lăn mấy vòng và mọi người sợ quá phải túm lại một chỗ. Phải một lúc sau tôi mới dám về nhà”, chị N. kể lại.

Rất may mắn, do thời điểm xảy ra động đất vào buổi chiều khi đa số người Việt còn bận đi làm, chị N. nhận định khả năng không có quá nhiều đồng bào có mặt trong trung tâm thương mại lúc đó,

“Đồng bào mình ở bên này cũng đang thực hiện các đợt cứu trợ. Sáng nay tôi nhận được một chai nước và 3 gói mì. Trong khi đó, nhiều bạn không có phương tiện đi lại cũng chỉ biết cầu cứu đồng bào. Mong rằng mọi người đều bình an”, chị N. cho hay.

Trong quá trình triển khai công tác bảo hộ công dân, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương người Việt tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 80 3984 6668, +81 80 4279 7302; và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

PV (SHTT)