-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
27/01/2023 03:20Nhà hàng Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn và mực cực độc
Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 26-1 đưa tin cảnh sát địa phương xác nhận 7 người đã nhập viện cấp cứu sau khi một nhà hàng ở miền Đông Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn cho họ vì nghĩ rằng đó là nước ép trái cây.
Một trong những nạn nhân, cô "Wukong", kể rằng khi ăn uống cùng gia đình và bạn bè tại nhà hàng ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc ngày 16-1 thì nữ phục vụ mang tới một chai nước. Nhóm thực khách nghĩ đó là nước trái cây. Tuy nhiên, họ phát hiện đồ uống có mùi vị lạ, sau đó 7 người phải nhập viện.
"Tôi nhấp một ngụm và nuốt xuống. Cổ họng tôi lập tức thấy rất khó chịu" - người phụ nữ nhớ lại.
Trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội Douyin, cô "Wukong" cho biết nhà hàng đã thừa nhận nữ phục vụ kể trên mang nhầm nước uống do thị lực kém. Đoạn video hiện đã bị xóa khỏi tài khoản của cô "Wukong".
Theo cảnh sát địa phương, cả 7 thực khách đều đang trong tình trạng ổn định và dự định yêu cầu nhà hàng bồi thường.
Cũng tại Trung Quốc, một thực khách tại nhà hàng ở tỉnh Quảng Đông suýt ăn trúng con bạch tuộc đốm xanh cực độc nếu như không nhận được cảnh báo kịp thời.
Trang City Express cho biết thực khách kể trên đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội Weibo hồi tuần trước, hỏi xem có ai biết đó là loài gì không.
Nhờ phản hồi từ blogger giáo dục khoa học Bo Wu Za Zhi, người đàn ông này nhận ra con bạch tuộc trông kỳ lạ được bao phủ bởi những chấm tròn màu xanh là loài cực độc nên đã đưa nó trở lại nhà bếp.
Độc tính của bạch tuộc đốm xanh rất mạnh và sẽ không bị vô hiệu hóa khi đun nóng. Đây là một trong những loài động vật biển độc nhất thế giới vì nọc độc của chúng có chứa chất độc thần kinh cực mạnh tetrodotoxin.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)