Thế giới

Nhà văn viết sách về nỗi đau mất chồng bị nghi ngờ giết chồng

Một phụ nữ ở Kamas, bang Utah (Mỹ) bị truy tố tội giết người sau khi từng viết sách về cái chết của chồng.

Nhà văn viết sách về nỗi đau mất chồng bị nghi ngờ giết chồng
Caption

Kouri Richins bị bắt hôm 08/05 tại bang Utah (Mỹ) với truy tố tội giết người tăng nặng và ba tội danh tàng trữ ma túy với ý đồ phân phối. Cáo buộc giết người được xác định xảy ra hôm 03/03/2022, trong khi chồng của Kouri Richins là Eric Richins tử vong sau đó một ngày.

Eric Richins, 39 tuổi, "bất ngờ qua đời", theo cáo phó của anh này. Anh cùng Kouri Richins đã kết hôn 9 năm và có ba con trai.

Hôm 04/03/2022, lúc 3 giờ 22 phút sáng, Eric Richins được tìm thấy đã tử vong gần giường ngủ của anh. Theo cáo trạng, Kouri khai đêm trước đó hai vợ chồng tổ chức ăn mừng việc làm ăn của cô. Cô đã pha cho chồng một loại cocktail mà sau đó anh này uống trên giường.

Theo lời khai của Kouri, cô sau đó đã cho con đi ngủ, rồi bản thân cũng ngủ quên. Khoảng 3 giờ sáng, cô tỉnh dậy và phát hiện thân thể chồng đã lạnh ngắt nên gọi cấp cứu.

Kouri khai rằng cô không dùng điện thoại trong phòng ngủ, nhưng dữ liệu từ điện thoại cho thấy nó đã được khóa và mở khóa nhiều lần, đồng thời có nhiều tin nhắn được gửi và nhận, nhưng những tin nhắn này đều đã bị xóa.

Quá trình khám nghiệm tử thi xác định Eric tử vong do sử dụng fentanyl quá liều. Bác sĩ pháp y cho biết lượng fentanyl trong cơ thể anh cao gấp 5 lần mức có thể gây tử vong. Pháp y cũng xác định fentanyl được đưa vào cơ thể nạn nhân qua đường miệng.

Sau khi kết quả khám nghiệm được xác nhận, giới chức đã có lệnh bắt Kouri Richins. Một số máy tính và điện thoại của Kouri bị thu giữ làm bằng chứng. Cáo trạng cho thấy Kouri từng hỏi một người bạn rằng cô có thể mua thuốc giảm đau kê đơn trước cho người quen hay không.

Hai tuần sau, Kouri tiếp tục hỏi người này có thuốc giảm đau mạnh hơn hay không, và nhắc tới fentanyl. Hôm 11/02/2022, người này bán cho Kouri 15-20 viên fentanyl với giá 900 USD.

Vài ngày sau, hôm 14/02/2022, Eric gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi ăn tối với vợ, và phàn nàn với một người bạn rằng anh nghĩ vợ đã tìm cách đầu độc anh.

Hôm 26/02, Kouri tiếp tục liên lạc với bạn để mua thêm 900 USD fentanyl. Sáu ngày sau, Eric được phát hiện tử vong do dùng fentanyl quá liều.

Sau khi Eric tử vong Kouri Richins đã viết sách về tìm kiếm thanh thản sau cái chết của người thân.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nha-van-viet-sach-ve-noi-dau-mat-chong-bi-nghi-ngo-giet-chong-d162501.html