-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Thế giới
07/11/2018 17:04Nhận được điện thoại từ chồng cũ, người mẹ chạy đến bệnh viện và gục ngã khi biết con trai bị bạo hành đến thân tàn ma dại
Vụ bạo hành bé trai 6 tuổi, Peng Peng, dưới bàn tay của bà mẹ kế độc ác vào năm 2017 đã làm cho dư luận Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Giờ đây nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của em phải chống chọi mỗi ngày với hậu quả của những tổn thương, phần hộp sọ bị khuyết đi đến 75%, nửa tỉnh nửa mê, lại không có người thân ở cạnh bên chăm sóc, bất cứ ai cũng không thể kiềm được nước mắt.
Mẹ ruột của Peng Peng, chị Chai Xiaoyuan kết hôn với chồng cũ vào năm 2008. 7 năm sau đó, khi Peng Peng chỉ mới 4 tuổi, vợ chồng Xiaoyuan quyết định ly hôn vì cuộc sống không còn hòa hợp. Bé Peng Peng ban đầu sống với mẹ nhưng đến tháng 3 năm 2016 thì cậu bé bị người bố cưỡng ép, đưa về nhà nuôi dưỡng. Từ giây phút đó, chị Xiaoyuan gần như không được biết gì về tình trạng và cuộc sống của con trai bởi chồng cũ luôn tìm mọi cách ngăn cản chị không được đến thăm con. Xiaoyuan không còn cách nào khác là phải kiện lên tòa để buộc chồng cũ phải cho chị gặp con trai.
Ngày 19/1/2017, chị Xiaoyuan đến thăm Peng Peng, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy cậu con trai kháu khỉnh, vui tươi của mình chạy nhảy. Lúc này chồng cũ Xiaoyuan đã kết hôn với người vợ sau, Sun Xiaoqian, được 3 tháng.
Khoảng 10 giờ sáng ngày 29/3/2017, chị Xiaoyuan bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ chồng cũ với lời nhắn nhủ lạnh sống lưng: "Cô đến bệnh viện đi rồi biết". Người mẹ hốt hoảng chạy vào bệnh viện ở Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây mới hay rằng bé Peng Peng đang trong tình trạng nguy kịch.




Người mẹ đau đớn đến suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo Peng Peng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, não bị tổn thương nặng nề, gãy xương sườn, mất răng hàm trên, rách võng mạc… cùng vô số vết thương khác trên khắp cơ thể. Lần cuối gặp con trai, chị Xiaoyuan vẫn thấy cậu bé chạy nhảy rất vui vẻ, không hề nhận ra trên người con có vết thương hay bất cứ điều gì bất thường, thật không ngờ chỉ sau hai tháng, cậu bé lanh lợi của chị giờ chẳng khác gì người thực vật, sự sống như chỉ mành treo chuông.
Sau khi điều tra, cảnh sát Vị Nam đã bắt giữ khẩn cấp người mẹ kế Sun Xiaoqian bởi hành vi bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Được biết vì Peng Peng nghịch phá không chịu nghe lời nên thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, sử dụng nhiều cách độc ác khác nhau để trừng phạt. Cho đến ngày 29/3/2017, cơn tức giận của người mẹ kế lên tới đỉnh điểm đã ra tay đánh đến mức Peng Peng bất tỉnh, sau đó cặp vợ chồng hốt hoảng đưa cậu bé vào bệnh viện rồi gọi điện báo tin cho Xiaoyuan.
Câu chuyện của bé Peng Peng khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ với hành động tàn ác của mẹ kế. Cư dân mạng đã chung tay quyên góp một số tiền lớn giúp cho Peng Peng làm phẫu thuật và chữa trị. Đáng tiếc bởi tổn thương não quá nặng, bé Peng Peng đã mất đi 75% hộp sọ, lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và vĩnh viễn em sẽ không thể nào lấy lại được cuộc sống khỏe mạnh và hồn nhiên như trước kia.

Từ hồi tháng 8 năm nay, Peng Peng phải ở trong bệnh viện chỉ một thân một mình, mọi sự chăm sóc đều nhờ vào hai tình nguyện viên giúp đỡ em. Được biết ông bà của Peng Peng thì già cả không có sức khỏe còn mẹ ruột của cậu bé thì vừa sinh con nên không thể thường xuyên đến thăm em. Đáng trách nhất là bố ruột của của Peng Peng, từ ngày con trai xảy ra chuyện, anh ta không một lần đến thăm, thậm chí tuyên bố bỏ mặc, không muốn nhìn thấy Peng Peng thêm lần nào nữa.
Hôm 30/10 vừa qua, người mẹ kế độc ác Sun Xiaoqian, đã bị tòa tuyên phạt 16 năm tù giam vì hành vi bạo hành bé Peng Peng.
Theo Đinh Hương (Helino)
- Chìm tàu chở hàng trên sông Hồng, 2 người mất tích (23/03/26 23:09)
- Dùng kéo đâm chết “tình địch” vì ghen tuông (23/03/26 22:46)
- Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (23/03/26 22:25)
- Đề xuất hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Các hãng xe lên tiếng (23/03/26 22:16)
- Sao trẻ gốc Việt tăng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (23/03/26 22:02)
- Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái xe vừa dùng điện thoại bằng cả hai tay (23/03/26 21:35)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (23/03/26 21:28)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (23/03/26 21:20)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (23/03/26 21:00)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (23/03/26 20:43)