Một nhân viên bán ô tô 26 tuổi tại Bỉ vừa được xác nhận là con trai của Hoàng tử Laurent sau xét nghiệm ADN, mở ra bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời người đàn ông chỉ biết cha ruột năm 16 tuổi.

Clément Vandenkerckhove, một nhân viên bán ô tô người Bỉ, chính thức trở thành hoàng tử ở tuổi 26 sau khi được xác nhận là con trai của Hoàng tử Laurent, em trai Vua Philippe.

Mẹ của Vandenkerckhove là nữ ca sĩ Bỉ Wendy Van Wanten, tên thật Iris Vandenkerckhove. Bà từng có mối quan hệ với Hoàng tử Laurent vào những năm 1990. Tuy nhiên, phải đến khi Clément 16 tuổi, bà mới tiết lộ danh tính người cha ruột của anh.

24-1787559119-nhan-vien-ban-o-to-26-tuoi-bat-ngo-thanh-hoang-tu-bi-sau-xet-nghiem-adn
Clément Vandenkerckhove trở thành hoàng tử Bỉ sau khi xét nghiệm huyết thống xác nhận cha ruột của anh là Hoàng tử Laurent, em trai của Quốc vương Bỉ đương nhiệm. Ảnh: Sipa

Khoảng một thập kỷ sau, Vandenkerckhove được công nhận hợp pháp là con trai của Hoàng tử Laurent trong một buổi lễ kín tại tòa thị chính. Thủ tục này diễn ra khoảng 6 tháng sau khi xét nghiệm ADN xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa hai người.

Theo The Telegraph, Hoàng tử Laurent, hiện 63 tuổi, đã đăng ký tư cách cha con với Vandenkerckhove tại cơ quan đăng ký hộ tịch của Bỉ. Điều đó đồng nghĩa cha của anh là em trai nhà vua, ông nội là Vua Albert II và bác ruột là Vua Philippe.

Việc được công nhận thân phận cũng mang lại cho Vandenkerckhove quyền thừa kế tài sản riêng của Hoàng tử Laurent với vị thế ngang bằng những người con khác của ông là Công chúa Louise, Hoàng tử Nicolas và Hoàng tử Aymeric.

Ba người con này là kết quả cuộc hôn nhân giữa Hoàng tử Laurent và Công nương Claire, người ông kết hôn vào năm 2003.

Tuy nhiên, thân phận hoàng gia mới không giúp Vandenkerckhove có quyền hưởng trợ cấp hoàng gia, thực hiện các nhiệm vụ chính thức hay có vị trí trong thứ tự kế vị ngai vàng Bỉ.

Anh cũng có quyền lựa chọn sử dụng họ Saxe-Coburg của cha, nhưng cho biết chưa chắc sẽ thay đổi họ hiện tại.

Vandenkerckhove từng chia sẻ rằng anh tự hào về cái tên mình đang mang và không muốn từ bỏ nó bởi cho rằng điều đó sẽ là sự phản bội đối với những gì mẹ đã làm cho mình.

24-1787559119-nhan-vien-ban-o-to-26-tuoi-bat-ngo-thanh-hoang-tu-bi-sau-xet-nghiem-adn
Hoàng tử Laurent (bên phải) từng hẹn hò với Wendy Van Wanten (bên trái), mẹ của Vandenkerckhove, trong những năm 1990, trước khi ông kết hôn. Ảnh: Getty

Clément sinh tháng 8/2000. Mẹ anh và Hoàng tử Laurent được cho là quen nhau sau một cuộc gặp tình cờ tại một buổi trình diễn thời trang ở Paris trong thập niên 1990. Mối quan hệ sau đó không kéo dài, trong bối cảnh có thông tin cho rằng cha của Hoàng tử Laurent khi đó không ủng hộ chuyện tình cảm này.

Trong một bộ phim tài liệu phát trên kênh VTM của Bỉ vào tháng 9 năm ngoái, Vandenkerckhove kể lại việc mẹ anh cuối cùng đã cho biết Laurent chính là cha ruột.

Bốn năm sau khi biết sự thật, anh chủ động liên hệ với Hoàng tử Laurent để chia sẻ điều mình được mẹ kể lại. Hoàng tử Laurent sau đó đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN.

Vandenkerckhove nhớ lại lần hai người cùng tới bệnh viện để kiểm tra. Theo lời anh, Hoàng tử Laurent đã chủ động làm xét nghiệm trước để anh cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi kết quả xác nhận quan hệ cha con, Vandenkerckhove cho biết anh và Hoàng tử Laurent đã có những cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành.

Từ một nhân viên bán ô tô bình thường, Vandenkerckhove giờ đây mang thân phận đặc biệt trong gia đình hoàng gia Bỉ, sau khi bí mật về nguồn gốc của anh được làm sáng tỏ bằng một xét nghiệm ADN.

QT (SHTT)