-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thế giới
30/03/2017 16:09Nhật Bản: Chuyện bé gái 11 tuổi thoát khỏi tay kẻ bắt cóc
Năm 2014, bé gái 11 tuổi mất tích khi đang trên đường tan học về nhà. 5 ngày sau đó, cảnh sát xông vào căn nhà của kẻ bắt cóc và giải cứu cô bé an toàn.
Người vợ tương lai
Moriyama, 11 tuổi, biến mất vào chiều thứ hai, ngày 14/7/2014, sau khi điện thoại cho mẹ nói: “Con tan học rồi”. Mẹ Moriyama đang ở bệnh viện với em gái bé nên không thể đến đón được. Moriyama bắt đầu đi bộ khoảng 2,5 km từ trường về nhà.
Tin Sakura Moriyama mất tích khiến thầy cô và các bạn ở trường bàng hoàng, vì nếu không có mẹ đến đón, bé sẽ đi cùng nhóm các bạn cũng lớp về tận đến ngõ rẽ vào nhà mình.
|
|
| Ảnh Sakura Moriyama được phát trên truyền hình ngay sau khi mất tích . |
Gia đình bấn loạn. Hơn 700 cảnh sát được huy động vào cuộc tìm kiếm, sử dụng thông tin từ điện thoại di động trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS của bé. Hình ảnh Moriyama được phát liên tục trên truyền hình. Cư dân mạng cũng truyền đi ảnh của bé và kêu gọi chung tay tìm tung tích.
5 ngày sau, vào thứ bảy, ngày 19/7, cảnh sát tìm thấy bé gái trong nhà của kẻ bắt cóc, ở cách nơi bé được nhìn thấy lần cuối khoảng 8 km. Thủ phạm là Takeshi Fujiwara, 49 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh minh họa từ thành phố Okayama.
Khi cảnh sát gõ cửa nhà nghi can vào khoảng 22h20, không ai trả lời, vì vậy họ phải phá cửa sổ. Họ tìm thấy Fujiwara và Moriyama trong một căn phòng không có cửa sổ. Moriyama đang nằm trên đệm futon trong bộ đồ ngủ và đang xem TV. Cảnh sát hỏi: “Cháu có phải là Sakura Moriyama không?” và cô bé trả lời: “Vâng, cháu đây ạ”.
Lúc đó, tay họa sĩ giới thiệu với cảnh sát về bé gái mà y bắt cóc: “Đây là vợ tôi”.
Sau này, khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát về động cơ bắt cóc bé gái, Fujiwara vẫn nói rằng bé gái 11 tuổi là “vợ tương lai” của anh ta.
Sakura Moriyama được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được xác nhận là không bị thương. Fujiwara bị bắt tại hiện trường.
Những manh mối tìm thủ phạm
Theo cảnh sát, Fujiwara chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch bắt cóc bé Moriyama mà sau này hắn khai với các điều tra viên là muốn "nuôi nấng cô bé như tôi mong muốn để trở thành người vợ".
|
|
| Nhà của đối tượng bị cáo buộc bắt cóc có tường cách âm và ổ khóa đặc biệt. |
Y đã cho sửa sang lại ngôi nhà để chuẩn bị “nuôi nấng” cô bé trong một thời gian dài. Tháng 12 năm trước đó, hắn sửa một căn phòng ở tầng 1, làm thêm một khóa khác có thể khóa và mở ra từ bên ngoài. Căn phòng nơi Sakura được tìm thấy cũng đã được cách âm, khiến cảnh sát nghi ngờ rằng Fujiwara có thể đã lên kế hoạch cho vụ việc một thời gian.
Fujiwara nói bất cứ khi nào ra ngoài để mua hàng tạp hóa và các vật dụng khác, y đều khóa cửa nhốt Moriyama trong phòng “mà có kêu cũng không ai nghe thấy”.
Theo lời người thợ xây đã sửa chữa ngôi nhà, việc này tiêu tốn của Fujiwara 8 triệu yên (khoảng 70.000 USD).
Và để chuẩn bị tiếp cận con mồi, Fujiwara khai đã lái xe ôtô đi theo bé gái nhiều lần vào tháng 5 và đầu tháng 6. Tuy nhiên, các nhân chứng cho rằng chiếc xe màu bạc của y đã “lởn vởn” quanh trường học của bé từ hồi tháng 2, tức là cách đó 5 tháng.
Vào ngày bắt cóc cô bé, Fujiwara đã áp sát “con mồi” ở địa điểm cách nhà bé vài trăm mét, dùng dao dọc giấy ép bé vào xe. Y nói với cô bé đang run rẩy sợ hãi rằng nếu không vâng lời sẽ bị giết.
Trên đường lái xe về nhà, Fujiwara vứt bỏ điện thoại di động của cô bé.
Các nhà điều tra cho biết Fujiwara đã dỗ dành bé gái bằng bim bim và những đồ ăn vặt, rồi xem phim hoạt hình thoải mái, để bé không tìm cách trốn mất. Y đã mua rất nhiều bim bim và đồ ăn nhẹ ở cửa hàng gần đó và đây cũng là một manh mối giúp cảnh sát lần ra nghi can.
|
|
| Thủ phạm Takeshi Fujiwara bắt cóc bé gái 11 tuổi để “nuôi thành vợ”. |
Lần cuối các nhân chứng nhìn thấy Moriyama là khi bé đứng nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh một chiếc xe bạc gần nhà mình. Mẹ Moriyama, 39 tuổi, đã nhìn thấy chiếc xe bạc đáng ngờ gần nhà chị hồi tháng 6. Tuy nhiên, chị chỉ nhớ được 4 số trên biển số chiếc xe này. Đây cũng là manh mối nữa giúp cảnh sát phá án. Một chiếc xe bạc đã được tìm thấy tại nhà nghi can.
Luật sư của Fujiwara nói với tòa án rằng thân chủ của ông yêu mến Moriyama và muốn ở bên cô bé.
Nhưng cảnh sát phát hiện Fujiwara đích thị là một Otaku (người quá say mê truyện tranh Hentai). Cảnh sát tiết lộ rằng loại tội phạm tình dục trẻ em do nghiện truyện tranh đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Họ lo ngại tội phạm nhiễm hội chứng này khả năng cao dẫn đến bạo lực tình dục với trẻ em.
Trước vụ án của Fujiwara, một vụ việc tương tự từng xảy ra khi một bé gái ở tỉnh Nagoya bị bắt cóc. Cảnh sát cho biết thủ phạm gây án vì thấy nạn nhân giống như một người trong truyện tranh.
Cha mẹ của Moriyama nói họ đã phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn động từ khi xảy ra vụ việc.
Cuối tháng 10/2015, Toà án quận Okayama kết án Fujiwara 6,5 năm tù giam.
Theo Nhật Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đền thiêng Ấn Độ gây tranh cãi khi bắt buộc du khách uống nước tiểu bò (18:44)
- An Giang: Nổ tàu cá khi đang bơm nhiên liệu, 5 người thương vong (18:23)
- Gió mùa Đông Bắc sắp về, kết thúc nắng nóng cục bộ (18:11)
- Điều tra vụ nam công nhân bị nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng tại Đồng Nai (18:01)
- Dập tắt hoàn toàn đám cháy kéo dài suốt 10 ngày tại bãi rác ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Nữ giám đốc địa ốc và chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua các dự án ảo (1 giờ trước)
- "Lúa chín không cúi đầu": Thông điệp ý nghĩa hay sự sai lệch kiến thức trong ca khúc của Cẩm Ly - Hòa Minzy? (1 giờ trước)
- Thầy giáo thương binh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73: Buổi dạy cuối khiến sinh viên xúc động nghẹn ngào (1 giờ trước)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (2 giờ trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (2 giờ trước)


