-
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam -
Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người -
"Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario -
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình -
"Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Hương Tràm sau chiến thắng gây tranh cãi tại giải Cống hiến 2026 -
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội -
Giải mã bức tranh xăng dầu kỳ điều hành 16/4: Dầu giảm sâu ngoạn mục, thuế phí "về 0" và vị thế bất ngờ của Việt Nam -
Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam hiện nay, chưa đến 12 triệu dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e -
NSND Tự Long gây sốt khi "đánh úp" Trang Pháp, hé lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ sau khi từ Trung Quốc trở về -
Cơn thịnh nộ của "quái vật" Sinlaku: Saipan và Tinian tan hoang sau đêm kinh hoàng cùng siêu bão mạnh nhất hành tinh
Thế giới
16/04/2026 14:10Nhật Bản: Phơi bày màn kịch tàn độc của gã cha dượng đằng sau cái chết của bé trai 11 tuổi
Những gì được coi là khởi đầu của một hành trình mới – ngày lễ tốt nghiệp tiểu học – đã trở thành chương cuối đầy bi kịch đối với một học sinh tại tỉnh Kyoto. Sau gần ba tuần tìm kiếm trong vô vọng, lực lượng chức năng đã bóc trần bộ mặt thật của nghi phạm Yuki Adachi (37 tuổi), cha dượng của nạn nhân, kẻ đã dựng lên một "vở kịch" hoàn hảo để che đậy hành vi tội ác của mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào sáng ngày 23/3, ngày diễn ra lễ tốt nghiệp tại trường tiểu học Sonobe. Theo lời khai ban đầu của Yuki Adachi, ông ta đã chở con riêng của vợ đến gần trường và để cậu bé xuống xe vào lúc 8h sáng. Tuy nhiên, chiếc ghế trống trong buổi lễ điểm danh lúc 8h30 đã kích hoạt một chuỗi sự kiện đầy nghi vấn.

Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt lưu tâm chính là "khoảng trống" thời gian khó hiểu: Phải đến gần 4 tiếng sau khi giáo viên phát hiện học sinh vắng mặt, nhà trường mới liên hệ được với gia đình.
Và chỉ đúng 10 phút sau cuộc gọi đó, vào lúc 12h trưa, Adachi đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát để trình báo việc con trai mất tích. Sự sốt sắng một cách có tính toán này sau đó được xác định là một phần trong kế hoạch đánh lạc hướng của nghi phạm.
Cuộc tìm kiếm quy mô lớn được Cơ quan Cảnh sát tỉnh Kyoto triển khai ngay lập tức. Ngày 25/3, lệnh tìm kiếm diện rộng được phát đi, nhưng phải đến ngày 29/3, manh mối đầu tiên mới xuất hiện. Một chiếc ba lô màu vàng – bên trong có mũ và khăn giữ ấm cổ của cậu bé – được tìm thấy trong một khu rừng thưa thớt dân cư, nằm cách trường học khoảng 3 km về hướng ngược lại với nhà của nạn nhân.

Vị trí tìm thấy đồ vật không hề ngẫu nhiên; nó nằm ở khu vực hẻo lánh, bao quanh bởi đồng ruộng và rừng núi. Những ngày sau đó, từ 7/4 đến 12/4, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát vùng rừng núi kéo dài 9 km giữa nhà và trường học, lần lượt phát hiện thêm đôi giày thể thao của nạn nhân. Từng mảnh ghép rời rạc này dần dẫn lối cảnh sát đến một sự thật thảm khốc.
Ngày 13/4, thi thể của bé trai được tìm thấy trong rừng sâu tại thành phố Nantan. Một ngày sau, kết quả giám định xác nhận danh tính nạn nhân, đồng thời biến Adachi từ người cha dượng "đáng thương" trở thành nghi phạm số một.
Các bằng chứng từ hệ thống camera giám sát đã trở thành đòn quyết định: Không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại việc cậu bé xuất hiện tại trường học như lời khai của Adachi. Thay vào đó, camera lại ghi lại cảnh gã cha dượng lái xe quanh quẩn một cách đáng ngờ tại khu vực này vào sáng ngày xảy ra vụ việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ngày 15/4, Adachi đã thản nhiên thừa nhận: “Đúng là tôi đã làm việc đó”.


Ngày 16/4, một ban điều tra đặc biệt với hơn 30 cán bộ đã chính thức được thành lập. Tại buổi họp báo, ông Masami Inoue, Trưởng phòng Điều tra số 1, khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực để bóc tách mọi tình tiết của vụ án.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy một chi tiết rợn người: Thi thể của nạn nhân có thể đã bị Adachi di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực rừng núi Nantan trước khi bị bỏ lại nơi phát hiện cuối cùng. Hành động này cho thấy sự tinh vi và quyết liệt của nghi phạm trong việc che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Hiện tại, Yuki Adachi đã được bàn giao cho cơ quan công tố. Dư luận Nhật Bản vẫn đang theo dõi sát sao quá trình điều tra mở rộng để làm rõ nguyên nhân tử vong chính xác, cũng như đòi lại công lý cho linh hồn nhỏ bé đã ra đi một cách oan uổng ngay trong ngày trọng đại của đời mình.
- Hủy diệt Timor Leste với 10 bàn, U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết định với Indonesia (18:06)
- Hà Nội: Ô tô bay thẳng vào tiệm cầm đồ, tài xế nhận mức phạt kịch khung vì nồng độ cồn (40 phút trước)
- 5 học sinh bị cô giáo phạt chích kim tiêm vào tay: Đã có kết quả xét nghiệm máu (55 phút trước)
- Danh tính nam thanh niên thách thức công an "đố anh bắt được em" vừa bị triệu tập, hé lộ lời khai? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người cha đánh con nhỏ giữa khu dân cư TP.HCM (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (1 giờ trước)
- Shipper vắt kiệt sức dưới nắng 40 độ, chết lặng thấy vợ rời nhà nghỉ cùng sếp: "Vào đó chỉ để cho mát!" (1 giờ trước)
- Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người (1 giờ trước)
- Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt và sự lạnh lùng tại tòa của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (1 giờ trước)
- Tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng nhờ bỏ thói quen mua sắm vì... sợ thiếu (2 giờ trước)